Trưa 1/8/2026, anh Đoàn Văn Bình - Chủ tịch Tập đoàn CEO Group đã chính thức đặt chân lên Cực Bắc của Trái Đất, hoàn thành hành trình chinh phục cả hai địa cực. Khoảnh khắc lá cờ Đỏ sao vàng tung bay giữa biển băng bao la khiến bao trái tim người Việt mình tự hào rần rần!
Anh Bình kể lại, đúng 11h59 ngày 1/8, sau gần 6 ngày lênh đênh giữa biển băng Bắc Băng Dương, tiếng còi hú và ánh đèn nháy từ con tàu phá băng Le Commandant Charcot đã báo hiệu khoảnh khắc lịch sử: họ đã chạm đến mốc 90 độ Bắc - Cực Bắc Địa lý!
"Mình cảm thấy thật may mắn khi được hiện diện tại một điểm siêu đặc biệt của Trái Đất: Nơi tất cả các kinh tuyến hội tụ, nơi mọi hướng đi đều là hướng Nam, nơi trục quay của hành tinh đi qua. Chỉ cần bước vài bước quanh một điểm, bạn đã có thể flex là mới đi vòng quanh thế giới rồi đó!" - anh Bình chia sẻ.
Khung cảnh tại Cực Bắc chill phết nhưng cũng khắc nghiệt không kém: cái lạnh cắt da, độ ẩm cao và những cơn gió mang theo từng bông tuyết bay lất phất. Sắc trắng vô tận của băng hoà quyện cùng màu xanh thẳm của đại dương, hương vị mặn mòi thoang thoảng của biển cả và âm thanh lách tách của những tảng băng nứt vỡ dưới chân tạo nên một bức tranh thiên nhiên hùng vĩ đến nín thở
Điểm đặc biệt là tại toạ độ 90 độ Bắc không có đất liền hay cột mốc cố định như ở Cực Nam. Dưới lớp băng biển không ngừng trôi dạt theo gió và dòng hải lưu là một đại dương sâu thẳm. Việc xác định chính xác toạ độ này chỉ có thể thực hiện thông qua hệ thống định vị của con tàu.
Giữa không gian lạnh giá ấy, anh Bình lại cảm nhận được một nguồn năng lượng ấm áp tràn ngập trong lồng ngực. "Đây có lẽ là một trong những nơi thể hiện rõ nhất bản chất của vô thường mà Đức Phật đã dạy: Không có gì hoàn toàn bất biến, mọi sự vật đều vận động, chuyển hoá và đổi thay. Mình liên tưởng muôn loài, con người, hay ngay cả Trái Đất cũng như tảng băng trôi ngoài kia, như đám mây trắng lang thang trên bầu trời", anh Bình tâm sự sâu sắc.
Từng đặt chân đến mốc 90 độ Nam, việc vươn tới điểm đối diện của địa cầu mang đến cho anh những góc nhìn hoàn toàn mới mẻ. Đối với anh, đây không phải là "chinh phục" hay gì đâu, bởi con người quá nhỏ bé trước thiên nhiên vĩ đại. Đây là cơ hội để hiểu thêm về giới hạn của bản thân và nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm bảo vệ hành tinh xanh
"Không nơi nào thực sự là tận cùng. Mỗi điểm cực lại mở ra một hướng đi mới. Mỗi hành trình kết thúc lại mở ra một chân trời khác. Điều quan trọng không chỉ là chúng ta đã đi được bao xa, mà còn là sau mỗi chuyến đi, chúng ta hiểu thêm điều gì về thế giới, về con người và về chính mình", anh Bình nhấn mạnh.
Từ điểm cực tận cùng của thế giới, anh Bình gửi gắm tới các bạn trẻ Việt Nam một thông điệp đầy năng lượng: Bằng khát vọng đủ lớn, sự kiên trì, không ngừng học hỏi cùng phương pháp làm việc chăm chỉ và thông minh, chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua những giới hạn tưởng chừng như bất khả thi!
"Mỗi người đều có một điểm cực của riêng mình để chinh phục. Đó có thể không phải là Cực Bắc hay Cực Nam, mà là một mục tiêu trong học tập, công việc, kinh doanh hoặc cuộc sống. Hãy dám ước mơ, hãy bắt đầu hành động, hãy bền bỉ tiến về phía trước bởi không có nơi nào là tận cùng đối với một giấc mơ", anh Bình nhắn nhủ các bạn trẻ.
Câu chuyện này thật sự truyền cảm hứng mạnh mẽ cho mọi người: Dù bạn là ai, đang ở đâu, miễn là có đủ quyết tâm và nỗ lực, không có gì là không thể!
Nguồn: svvn.tienphong.vn