Sau hơn 9 tháng "đóng băng" vì đại dịch Covid-19, giải vô địch bơi lội quốc gia vừa khép lại với màn comeback cực đỉnh của Nguyễn Thị Ánh Viên cùng dàn tuyển thủ quá xịn xò!
Đúng như dự đoán của các chuyên gia, Nguyễn Thị Ánh Viên đã chơi lớn với phong độ "bá đạo" không tưởng tại giải đấu ở TP HCM. Cứ xuống nước là có huy chương luôn các bạn ơi!
Đăng ký thi đấu ở tận 20 nội dung (đọc xong thấy mệt hộ luôn á), kình ngư quê Cần Thơ rinh về 14 HCV (trong đó có 2 cự ly tiếp sức), 3 HCB và 3 HCĐ. Thành tích khủng khiếp này giúp đoàn Quân Đội tiếp tục ngồi chễm chệ ngôi vương quốc gia.
Trước những tin đồn "drama" về việc cô nàng "buông bỏ" cho đồng đội ở một số nội dung, Ánh Viên lên tiếng khẳng định: đó chỉ là chuyện thị phi thôi, còn bản thân cô vẫn chưa thực sự hài lòng với mình ở giải năm nay đâu nhé!
Về chuyện đăng ký thi đấu nhiều nội dung, Ánh Viên cho biết cô không thấy áp lực gì cả, vì trong kế hoạch tập luyện, cô còn phải "xơi" khối lượng nhiều gấp mấy lần khi thi đấu nữa là. "Không chấp nhận đương đầu với thử thách thì khó vượt qua chính mình, nói chi đến chiến thắng người khác" - Ánh Viên chia sẻ cực ngầu luôn!
Trong số ít lần "miss" của Ánh Viên, đều là ở các nội dung không phải thế mạnh như bơi ếch hay bơi bướm. Những đối thủ "đáng gờm" nhất vẫn là hội chị em quen mặt Vũ Thị Phương Anh (TP HCM) và Lê Thị Mỹ Thảo (Bình Phước).
Mà này, các chuyên gia còn nói rằng trong tương lai không xa, Ánh Viên sẽ phải "dè chừng" thêm một đối thủ trẻ nữa đó là Võ Thị Mỹ Tiên - tay bơi 15 tuổi của Long An từng phá tan tành hàng loạt kỷ lục trẻ quốc gia của chính Ánh Viên. Ngay tại giải này, Mỹ Tiên đã vượt mặt đàn chị nổi tiếng ở cự ly 100m ếch rồi đấy!
Trong tổng số 42 bộ huy chương của giải, phần lớn đều thuộc về các thành viên đội tuyển quốc gia. Nhiều kình ngư đã tỏa sáng cực mạnh tại 1-2 kỳ SEA Games gần đây như Nguyễn Hữu Kim Sơn (Đà Nẵng, 3 HCV, 4 HCĐ), Trần Hưng Nguyên (Quân Đội, 4 HCV, 3 HCB), Phạm Thành Bảo (Bến Tre, 3 HCV), Trần Duy Khôi (TP HCM, 4 HCV, 3 HCB, 1 HCĐ) hay Nguyễn Huy Hoàng (Quảng Bình, 5 HCV, 1 HCĐ)...
Thống kê còn "sốc" hơn nữa khi một mình Phạm Thành Bảo "gánh team" toàn bộ thành tích của đoàn Bến Tre. Hay 5 cái vàng của Nguyễn Huy Hoàng chính là tổng số HCV của cả đoàn Quảng Bình. Riêng Nguyễn Thị Ánh Viên thì giành số HCV còn nhiều hơn cả tổng số vàng của 2 đơn vị nhì và ba toàn đoàn (TP HCM và Đà Nẵng) cộng lại! Đỉnh của chóp luôn!
Đáng chú ý là mùa giải hiếm hoi không xuất hiện bất cứ kỷ lục quốc gia nào. Đại dịch Covid-19 từ đầu năm khiến các kình ngư địa phương hầu như chỉ tập "chay" thôi.
Nguồn: soha.vn