SunPinky699
New member
"7 năm qua, anh vẫn ở đây, chưa phút nào rời xa... Em đau, cáu gắt, khó chịu, em mắng anh thế nào, anh cũng chịu... Chờ em khỏe lại rồi hai ta sẽ cùng nhau đi trốn nha..." – Đây là lần đầu tiên Trường thốt ra những lời "sến sẩm" khiến người yêu mình hạnh phúc đến nghẹn ngào luôn ấy
Khi yêu, chắc ai cũng trải qua đủ thứ cảm xúc đúng không nè? Tình yêu thì nhiều vô kể, nhưng để tìm được một mối tình đẹp, bền chặt và không đòi hỏi gì thì lại khó lắm á. Mình cứ tự hỏi hoài, làm sao người ta yêu nhau được 5, 10 năm hay cả đời luôn ấy chứ? Dù nắng mưa, hoạn nạn, ốm đau hay ngay cả khi gần kề cái chết, sao họ vẫn không "buông tay nhau ra"?
Cho đến khi nghe kể về chuyện tình của Nguyễn Thúy Hằng và Bùi Văn Trường, thì mình mới tin là tình yêu đẹp vẫn luôn hiện hữu quanh ta thật đấy!
"Anh vẫn luôn ở đây"
"7 năm qua, anh vẫn ở đây, chưa phút nào rời xa... Em đau, có khi em cáu gắt, khó chịu, em mắng anh thế nào, anh cũng chịu... Chờ em khỏe lại rồi hai ta sẽ cùng nhau đi trốn nha em..." – Trường thốt lên những lời này khi đứng trên sân khấu của điều ước thứ 7, lúc đang mặc bộ sơ mi trắng "soái ca" lịch lãm và cầm trên tay bó hoa hồng lãng mạn. Đây là lần đầu tiên Hằng thấy người yêu mình "sến" đến vậy và điều đó đã khiến Hằng hạnh phúc đến nghẹn lời
Trong bài viết lần trước, team mình đã kể cho mọi người nghe câu chuyện "ngôn tình" của cặp đôi Hằng - Trường rồi đó. Yêu nhau 7 năm, từ hồi học lớp 11 và sau đó, hơn 1 năm qua, khi biết Hằng mắc bệnh ung thư máu. Căn bệnh quái ác đã tàn phá sức khỏe và biết bao ước mơ của Hằng. Nỗi mặc cảm đã có lúc khiến Hằng muốn từ bỏ tất cả nhưng rồi vì người thân, vì tình yêu vô bờ mà bạn trai dành cho mình, Hằng lại dũng cảm đứng lên chiến đấu với tử thần.
Nếu một người yêu một người và luôn muốn giữ người đó cho riêng mình, bất luận dù bản thân có đang mang án tử ung thư máu treo trên đầu thì liệu có phải là sự ích kỷ và thiếu công bằng? Trong những ngày tháng nằm viện Chợ Rẫy TP. HCM điều trị, chống chọi với căn bệnh ung thư máu, Hằng vẫn luôn tự dằn vặt bản thân vì suy nghĩ ấy. Nghĩ về tương lai, đã có lúc Hằng từng chủ động nói lời chia tay Thế nhưng Trường đã không do dự mà nói rằng: "Em khùng quá, cứ lo điều trị tốt đi, mọi chuyện cứ để anh và gia đình lo".
Thương người yêu, dù bận việc cách mấy nhưng tuần nào Trường cũng lặn lội từ Vũng Tàu đi hàng trăm cây số lên thăm Hằng ở bệnh viện Chợ Rẫy. Tình yêu mạnh mẽ và bền chặt như thế, nhưng cả hai chẳng mấy khi thủ thỉ với nhau những lời có cánh. Hằng kể, Trường là một anh chàng rất hiền lành, không biết nói những lời bóng bẩy, sến súa.
"Mình cũng yêu biển lắm, nhưng anh ấy thì ghét biển đêm, vì mỗi lần bị gió quật vào người là ngứa muốn chết. Hành động lãng mạn nhất anh ấy từng làm cho mình là khi đi học thành phố về, anh ấy hỏi mình muốn gì. Thế là mình trêu anh hái mặt trăng cho em đi. Kết quả là ảnh đã lên siêu thị, mua giấy về để làm thành mặt trăng, viết lên đó chữ Moon là tên mình và trao tặng"
Hằng luôn nhớ về kỉ niệm đó như là sự kiện lãng mạn nhất trong đời mình. Thế nhưng, nhờ sự giúp đỡ của chương trình điều ước thứ 7, cô đã có những kỉ niệm đáng nhớ hơn rất nhiều. Trước mặt mọi người, khi vẫn cầm bó hoa trên tay, Trường không chỉ nói những lời "sến súa" nhất từ trước tới nay mà còn hát tặng cô ca khúc Mãi Mãi, bài hát mà trước kia, dù Hằng có nói thế nào, Trường cũng không chịu hát tặng cô.
"Anh vẫn yêu, tình yêu có em thôi, đến suốt đời"
Đó là một câu hát trong ca khúc Mãi Mãi mà Trường đã trân trọng hát riêng tặng người con gái mình yêu. "Tình yêu đó riêng cho em, 1 đời mãi không quên. Bài hát tặng em, mối tình khát khao. Đời bao giông tố, đời nhiều chông gai. Anh vẫn yêu, tình yêu có em thôi, đến suốt đời" – lời bài hát như cũng thay lời Trường muốn nhắn nhủ đến Hằng
"Anh vẫn ở đây" – câu nói ấy dường như đã trở nên quen thuộc với Hằng suốt 7 năm qua. Hằng cứ nói Trường không biết nhủ thầm những lời có cánh nhưng thực sự, lời khẳng định "anh vẫn ở đây" có lẽ là một câu nói chân thành, ấm áp nhất rồi đó
Chia sẻ về lần thực hiện điều ước đầy xúc động cho cặp đôi trẻ, BTV Diệp Chi cho biết, trước đó theo kế hoạch, chương trình dự định sẽ đưa Hằng về Vũng Tàu, nơi có ngôi nhà của cô để mang lại bất ngờ.
"Nhưng phút cuối kế hoạch buộc phải thay đổi do Hằng bị sốt cao. Một buổi gặp mặt ấm áp đã diễn ra ngay trong chính Hội trường Trung tâm ung bướu BV Chợ Rẫy với sự hỗ trợ nhiệt tình của đội ngũ y bác sĩ trực tiếp điều trị cho Hằng".
Ngoài sự tham gia của bạn trai, gia đình, buổi gặp gỡ còn có sự xuất hiện của rất nhiều người bạn thân thiết với Hằng. Trong buổi gặp gỡ ấy, Hằng và Trường còn trao cho bố mẹ đôi nhẫn cưới nữa nè! Đó là ước mơ của Hằng từ rất lâu vì bố mẹ Hằng khi xưa cưới nhau, do hoàn cảnh khó khăn nên không tổ chức, không có ảnh và nhẫn cưới
Hằng chia sẻ, cô có tâm nguyện rất lớn là được thể hiện tình yêu với các đấng sinh thành. Vì thế, chương trình đã đón bà nội của Hằng từ Đà Nẵng vào TP.HCM để cuộc hội ngộ của Hằng được trọn vẹn.
"Khi chương trình chuẩn bị phát sóng thì sức khỏe của Hằng diễn biến không tốt, hiện Hằng đang phải nằm ở khoa cấp cứu TT Ung bướu, BV Chợ Rẫy. Sáng nay, bác sĩ chỉ định chuyển phòng cách ly cho Hằng, chi phí 2,5 triệu/ngày. Đây là mức chi phí quá lớn với gia đình, rất mong những nhà hảo tâm sẽ có thể lưu tâm, giúp đỡ Hằng thêm để bạn ấy có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này", BTV Diệp Chi nói thêm.
Điều ước thứ 7 số 96 - Anh vẫn ở đây.
Mọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm xin vui lòng gửi về bạn Phạm Thúy Hằng.
STK của Hằng: 0081001149341
Chủ TK: Phạm Thúy Hằng
Nguồn: kenh14.vn