Ôi chao, drama quá trời drama! Giá vé trận tranh hạng Ba đã "bay màu" xuống gần một nửa sau khi đội tuyển Anh bị loại ở trận bán kết gặp Argentina và Pháp bị Tây Ban Nha "dội bom" không thương tiếc. Nhưng mà đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng trôi thôi các bạn ơi...
Hai "cựu" ứng cử viên vô địch giờ phải tranh nhau vị trí thứ ba giữa cái nắng thiêu đốt luôn á. Anh và Pháp sẽ so tài trận tranh hạng Ba World Cup 2026 tại sân vận động Hard Rock ở Miami Gardens, Florida, vào lúc 4h sáng ngày 19/7 (giờ Việt Nam) - tức là phải thức khuya lắm đây! Anh đã phải gánh chịu thất bại ngược dòng 2-1 trước Argentina (đau thật đau), trong khi Pháp bị Tây Ban Nha "xử đẹp" 0-2 không thương tiếc.
'Cú sốc' khi không được vào chung kết được thể hiện rõ nhất qua... số tiền! Giá vé thấp nhất đã giảm từ 1.184 đô la Mỹ xuống còn 692 đô la Mỹ chỉ trong một ngày cho trận tranh hạng Ba giữa Anh - Pháp. Trong khi đó, vé cho trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina đang được giao dịch với giá khởi điểm gần 8.000 đô la Mỹ, và đã cháy vé rồi nha!
Nhưng mà nói thật, sức hút của các 'ngôi sao' vẫn xịn sò không kém trận chung kết đâu!
Nỗi đau của tuyển Anh càng thêm sâu đậm nha các bạn. Họ đã chơi cực hay và gây sức ép mạnh mẽ lên Argentina sau bàn thắng mở tỷ số của Anthony Gordon, nhưng lại sụp đổ khi trận đấu chỉ còn khoảng 10 phút (đúng là "throw" phút cuối). Huấn luyện viên Thomas Tuchel đã đánh mất quyền kiểm soát sau khi thực hiện những sự thay đổi người mang tính phòng ngự, dẫn đến bàn gỡ hòa và bàn thắng quyết định của Lautaro Martinez. Tuchel đã nhận trách nhiệm về thất bại này - respect!
Đội tuyển Pháp cũng đang gặp khó khăn về lực lượng. Trung vệ William Saliba đã "gục ngã" vì đau lưng trong trận bán kết gặp Tây Ban Nha. Thậm chí, việc phẫu thuật cũng đang được thảo luận, khiến khả năng anh tham gia trận tranh hạng Ba gần như bằng
Ngoài sân vận động, họ còn phải đối mặt với thời tiết "địa ngục" luôn! Nhiệt độ ở Miami trong trận đấu có thể lên tới khoảng 33 độ C. Dự báo có mưa kèm sấm sét nữa chứ. Nếu phát hiện sét trong bán kính 8 dặm quanh sân vận động, trận đấu sẽ bị tạm dừng ít nhất 30 phút. Thời gian chờ sẽ được tính lại khi có thêm sét được xác nhận - tức là có thể bị gián đoạn bất cứ lúc nào!
Việc lựa chọn cầu thủ cũng rất phức tạp đối với cả hai huấn luyện viên. Họ phải lựa chọn giữa việc chấp nhận rủi ro chấn thương để giành vị trí thứ ba hoặc trao cơ hội cho những cầu thủ ít được ra sân gần đây. Arsenal thậm chí còn đang "dõi theo" tình trạng thể lực của Saka và Declan Rice. Các câu lạc bộ hy vọng rằng, các cầu thủ đội tuyển quốc gia của họ sẽ không gắng sức quá mức trước mùa giải mới - lo lắm đó!
Kane đang nắm giữ nhiều kỷ lục cá nhân cần theo dõi nè. Anh là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của đội tuyển Anh tại các kỳ World Cup và cho đội tuyển quốc gia. Ở tuổi 32, giải đấu này có thể là giải đấu cuối cùng của anh rồi . Mbappé cũng cần phải ghi bàn để xóa đi nỗi thất vọng khi không ghi bàn ở bán kết - áp lực quá đi mất!
Hai đội cũng có lịch sử đối đầu tại World Cup đấy nhé. Pháp đã đánh bại Anh 2-1 ở tứ kết World Cup Qatar 2022. Kane ghi một bàn từ chấm phạt đền nhưng lại sút hụt quả thứ hai ở những phút cuối trận (ám ảnh luôn á). Đối với Kane, đây là cơ hội cuối cùng để anh "trả thù" cho quả phạt đền hỏng ăn bốn năm trước - hồi hộp ghê!
Sau khi vượt qua cái nóng như thiêu đốt và những cơn giông bão, chỉ có một đội sẽ rời Bắc Mỹ ở vị trí thứ ba. Ai sẽ là người chiến thắng? Hẹn gặp lại các bạn vào lúc 4h sáng nhé!
Nguồn: svvn.tienphong.vn