NangPinky9571
New member
Tối 24/6, đêm thi cuối cùng của vòng loại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2023 đã "bùng nổ" cực mạnh, khiến cả thành phố sông Hàn phải "dậy sóng" với đại tiệc ánh sáng và âm nhạc đỉnh của đỉnh
Từ tầm 6 giờ chiều, dòng người đã "kéo nhau" đông nghẹt thở về các cây cầu bắc qua sông Hàn và dọc các tuyến đường như Trần Hưng Đạo, Bạch Đằng... Ai cũng hype hết nấc để chờ đợi đêm thứ 4 với chủ đề "Vũ điệu của thiên nhiên" giữa 2 đội pháo hoa nổi danh toàn cầu
Mở màn đêm thi, đội pháo hoa Ba Lan với phần trình diễn "Rồng pháo hoa" đã thực sự "flex" một làn gió mới mẻ cùng sắc màu huyền bí và "chanh sả" trên nền nhạc điện tử EDM cực chill
"Rồng pháo hoa" được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của Cầu Rồng nổi tiếng Đà Nẵng và hình tượng Rồng - linh vật "xịn xò" mang trong mình sức mạnh thiên nhiên trong tín ngưỡng Á Đông nè
Ba Lan thực sự đã mang đến một màn "ảo thuật" của ánh sáng, với những tràng pháo đa dạng hình tượng "mãn nhãn" vô cùng. Sắc màu của màn trình diễn khiến người ta nghĩ ngay đến 4 yếu tố: nước, lửa, đất và gió - hiện thân cho sức mạnh của thiên nhiên mà Rồng cai trị
Ông Jaroslaw Suzdalewicz, đội trưởng đội pháo hoa Ba Lan chia sẻ: "Chúng tôi mang chủ đề 'Rồng pháo hoa' về với Đà Nẵng - nơi hình tượng Cầu Rồng đã quá quen thuộc với du khách. Xuyên suốt màn trình diễn của mình, chúng tôi kể câu chuyện về loài vật linh thiêng đã dùng pháo hoa để thắp sáng bầu trời".
Nguồn: kenh14.vn