Anh 'tượng đài sống' siêu đặc biệt của tuyển Congo khiến cả nước phải xin tổng thống giúp đỡ

TráMiÚ

New member
Khi đội tuyển CHDC Congo chuẩn bị cho kỳ World Cup đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ, LĐBĐ nước này đau đầu không phải vì chiến thuật hay đội hình. Mà là... làm sao đưa Michel Kuka Mboladinga - "lá bùa hộ mệnh" của đội tuyển - sang Mỹ kịp giờ G!

Trong mắt fan Congo, Michel Kuka Mboladinga không chỉ là một CĐV bình thường đâu nhé. Anh chàng 49 tuổi này được tin là có "năng lực" giúp đội nhà khóa chặt khung thành bằng một nghi thức cực kỳ độc lạ: đứng im như tượng suốt trận!

Mỗi khi tuyển quốc gia ra sân, Mboladinga xuất hiện trên khán đài trong bộ vest bảnh bao, giữ nguyên một tư thế với cánh tay phải giơ cao và ánh mắt dán chặt vào sân. Suốt hơn 90 phút, anh gần như... đóng băng luôn! ❄️

0c731e020e2b1e3287bc.jpg


Không phải cosplay bừa đâu nha! Mboladinga thực hiện động tác mô phỏng bức tượng của Patrice Lumumba - vị thủ tướng đầu tiên của CHDC Congo sau độc lập. Lumumba mất năm 1961 vì bị ám sát, nhưng vẫn là biểu tượng của lòng yêu nước và tinh thần đấu tranh dân tộc trong lòng người dân Congo.

Chính vì thế, Mboladinga còn có biệt danh "Lumumba Vẫn Sống". Nhiều người nhận xét anh có ngoại hình khá giống vị lãnh tụ quá cố, từ kiểu tóc đến style ăn mặc.

"Tôi đứng yên vì tin rằng điều đó mang lại sức mạnh tinh thần cho đội bóng", Mboladinga chia sẻ với Wall Street Journal. "Cũng như Lumumba đã hy sinh cuộc đời cho đất nước, sự hy sinh nhỏ bé của tôi là cách thể hiện tình yêu dành cho đội tuyển". Sâu sắc quá đi!

Tên tuổi của Mboladinga thực sự nổi như cồn tại AFCON 2025 ở Morocco. Trong mỗi trận của CHDC Congo, hình ảnh anh đứng bất động giữa biển người liên tục viral trên truyền hình và mạng xã hội. ✨

Khi đội nhà bị Algeria loại sau hiệp phụ, Mboladinga mới phá vỡ tư thế quen thuộc. Anh bật khóc và ngã vào vòng tay những CĐV xung quanh. Khoảnh khắc đó nhanh chóng lan truyền khắp Internet khiến ai cũng xúc động.

Sự nổi tiếng của Mboladinga lớn đến mức các cầu thủ tuyển quốc gia không muốn dự World Cup 2026 mà thiếu anh trên khán đài! Và từ đây, drama bắt đầu...

Trong bối cảnh dịch Ebola bùng phát tại miền đông CHDC Congo, Mỹ áp dụng nhiều biện pháp kiểm soát nhập cảnh cực nghiêm với công dân nước này. Các cầu thủ và BHL phải sang Bỉ cách ly trước khi tới Mỹ dự World Cup.

Trong khi đó, hàng nghìn CĐV CHDC Congo dù đã mua vé vẫn không được phép nhập cảnh. Mboladinga cũng đối mặt nguy cơ tương tự. Ối giời ơi!

Không muốn mất đi "lá bùa tinh thần", các tuyển thủ đã đề nghị Tổng thống Félix Tshisekedi can thiệp. Cuối cùng, nhà lãnh đạo Congo quyết định đưa Mboladinga vào thành phần phái đoàn chính thức của quốc gia tham dự World Cup. Tổng thống phải vào cuộc luôn, đỉnh không?

da400a577d8567644120.jpg


Theo Chủ tịch LĐBĐ CHDC Congo Véron Mosengo-Omba, Mboladinga không chỉ là một CĐV nổi tiếng mà còn là biểu tượng của sự kiên cường và niềm tự hào dân tộc.

Tại Mỹ, sự xuất hiện của Mboladinga cũng được nhiều người chờ đợi. Đại sứ CHDC Congo tại Washington, Yvette Kapinga Ngandu, cho biết cộng đồng người Congo ở bang Georgia rất háo hức được chứng kiến Mboladinga trực tiếp thực hiện nghi thức quen thuộc trên khán đài sân Atlanta.

Thậm chí trong một cuộc trao đổi gần đây, Thị trưởng Atlanta còn chủ động hỏi thăm về người đàn ông đặc biệt này. Fame quốc tế rồi nè!

Đằng sau hình ảnh huyền bí là những thử thách không hề đơn giản đâu. Các trận đấu hiện đại thường kéo dài hơn 100 phút nếu tính cả thời gian bù giờ. Nghĩa là Mboladinga phải giữ nguyên tư thế trong khoảng thời gian cực dài!

Anh thừa nhận trận gặp Benin hồi tháng 12 năm ngoái từng khiến bản thân gần như bỏ cuộc vì quá mệt mỏi. Để chuẩn bị cho mỗi lần xuất hiện, Mboladinga thường xuyên luyện tập bằng cách giữ nguyên tư thế từ 30 đến 40 phút vào những ngày không có trận. Chăm chỉ như idol luyện tập trước comeback vậy!

1b3a926872775241640e.jpg


Danh tiếng cũng mang đến cho anh nhiều thay đổi trong cuộc sống. Hiện Mboladinga ký hợp đồng quảng cáo với một số doanh nghiệp lớn, đồng thời trở thành gương mặt quen thuộc trên truyền thông trong nước.

Đầu năm nay, Tổng thống Tshisekedi còn tặng anh một chiếc xe Jeep hạng sang. Mỗi lần xuất hiện tại các trung tâm thương mại hay khu chợ ở thủ đô Kinshasa, anh thường được fan vây quanh xin chụp ảnh và quay video. Sống như celeb luôn rồi! ✨

Dẫu vậy, Mboladinga khẳng định mục tiêu lớn nhất chưa bao giờ là sự nổi tiếng. Anh muốn nhắc nhở người dân Congo về những hy sinh của Patrice Lumumba và tinh thần đoàn kết dân tộc mà vị lãnh tụ này để lại. Ý nghĩa quá trời!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top