Hội đồng xét xử (HĐXX) phúc thẩm khẳng định bản án sơ thẩm đã xử đúng người, đúng tội, không hề oan sai. Tuy nhiên, vì bị cáo có thái độ hối cải nên HĐXX đã chấp nhận cho anh này được hưởng án treo
Phiên tòa phúc thẩm diễn ra ngày 30/3 vừa qua, TAND TP HCM quyết định sửa bản án sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hồ Hữu Nhân - người từng tự xưng "Tui là ban chỉ đạo quận 7" (sinh năm 1980, sống ở quận 7, TP HCM) mức án 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Chống người thi hành công vụ".
Trước đó ở phiên tòa sơ thẩm, TAND quận 7 đã phạt bị cáo này 6 tháng tù giam về cùng tội danh.
Vậy chuyện gì đã xảy ra? Theo hồ sơ vụ án, vào chiều ngày 29/8/2021, Hồ Hữu Nhân chở vợ đến siêu thị Aeon Citimart (phường Tân Phong, quận 7). Đến gần siêu thị, anh ta dừng xe và đưa thẻ công vụ Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 quận 7 cho vợ để vào trong.
Nhân viên siêu thị đã hướng dẫn vợ bị cáo cách đặt hàng trực tuyến vì lúc đó siêu thị không bán hàng trực tiếp để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Khi nhận điện thoại của vợ kêu vào giải quyết, bị cáo liền đến trước cửa siêu thị.
Gặp nhân viên kiểm soát nội bộ, Hồ Hữu Nhân rút thẻ thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 quận 7 ra và quát tháo, đòi gọi công an xử lý nhân viên siêu thị luôn
Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo đề nghị HĐXX xem xét cho hưởng án treo. Căn cứ vào hồ sơ cũng như diễn biến tại tòa, HĐXX phúc thẩm nhận định bản án sơ thẩm đã xử phạt đúng người, đúng tội, không có gì oan sai cả.
Tuy nhiên, vì bị cáo đã bày tỏ thái độ hối cải và nộp thêm một số giấy tờ chứng minh gia đình có công là tình tiết mới, nên HĐXX có đủ căn cứ để chấp nhận nguyện vọng xin hưởng án treo của bị cáo.
Nguồn: kenh14.vn