Đợt rét kỷ lục 20 năm qua ở Mỹ đang khiến cả nước "đóng băng", mà có một anh tù nhân đã tự động quay về nhà tù dù đã vượt ngục thành công rồi. Nghe vô lý nhưng lại rất hợp lý luôn đó!
Mấy ngày qua, nước Mỹ đang phải chịu đựng đợt lạnh khủng khiếp nhất trong 20 năm trở lại đây. Theo số liệu mới nhất thì ít nhất 15 người đã tử vong vì cái rét này rồi. Cuộc sống của người dân như bị "pause" hẳn khi hàng nghìn chuyến bay bị hủy bỏ, hàng loạt trường học đóng cửa vì thời tiết quá khắc nghiệt đang ảnh hưởng đến hầu hết các khu vực của quốc gia này.
Hôm nay, tờ AP đã đăng tải một câu chuyện siêu hài hước về việc "Tù nhân vượt ngục tự quay lại nhà tù vì quá lạnh" cho thấy độ lạnh kinh hoàng đang diễn ra tại Mỹ như thế nào.
Chị Sherelle Roberts - phát ngôn viên cảnh sát khu vực Lexington cho biết anh tù nhân tên Robert Vick (42 tuổi) đã vượt ngục vào ngày Chủ nhật vừa qua. Lúc vượt ngục, anh này chỉ mặc có chiếc quần kaki, áo sơ mi đồng phục nhà tù và áo khoác ngoài thôi nha. Vậy nên khi phải đối mặt với cái lạnh -20 độ C (tưởng tượng đi), anh này không thể chống chọi để chạy xa hơn được nữa
Thế là ngay sau khi tẩu thoát thành công, anh tù nhân này phải tìm đến một nhà nghỉ trong vùng rồi gọi điện đề nghị cảnh sát bắt về vì không chịu nổi cái rét như ở Bắc Cực luôn. Bruh moment thật sự!
Trong khi các nhân viên an ninh tại nhà tù đang ra sức truy tìm tung tích tù nhân thì anh ấy đã tự nguyện tìm về rồi. Trả lời báo giới, chị Sherelle Roberts cho biết: "Đây hoàn toàn là ý muốn của tù nhân đó. Trời bên ngoài quá lạnh nên anh ta không thể đi xa hơn được, bởi vậy tôi có thể hiểu tại sao anh ta quay về."
Sau khi quay trở lại tù, Robert Vick đang được các nhân viên y tế điều trị rất tích cực. Các bác sĩ cho biết trời lạnh khiến anh ấy bị hạ thân nhiệt nặng luôn. Được biết, Robert Vick đang chịu mức án 6 năm tù giam vì tội danh trộm cắp tài sản.
Nguồn: soha.vn