Anh Tú cho phép sử dụng miễn phí ca khúc 'Thưa Đảng'

Vừa viral khắp mạng xã hội, giờ Anh Tú lại làm một động thái gây xúc động mạnh nha mọi người ơi!

Ca khúc "Thưa Đảng" của nam ca sĩ vừa được công bố cho phép sử dụng hoàn toàn MIỄN PHÍ luôn nè. Nghe xong mà muốn khóc luôn á

Cụ thể thì tất cả học sinh, sinh viên, các bạn trẻ hay các tập thể, đoàn thể không chuyên đều được thoải mái cover, trình diễn ca khúc này mà không cần xin phép, không cần gửi email xin xỏ gì cả, không phải ngồi chờ rep luôn nhen!

Bài hát "Thưa Đảng" lần đầu được Anh Tú trình diễn tại chương trình nghệ thuật "Mãi mãi niềm tin theo Đảng", rồi sau đó cứ thế viral rần rần với hàng triệu view trên mạng xã hội đó mọi người.

Anh Tú xúc động chia sẻ vào tối 22/1: "Tú và ê-kíp gửi quyền sử dụng ca khúc Thưa Đảng đến với mọi người, để Thưa Đảng không chỉ là lời tri ân của riêng Anh Tú, mà là lời ca hòa cùng non sông gấm vóc, là tiếng hát của triệu triệu trái tim Việt Nam với tấm lòng sắt son, kiên trung hướng về Đảng quang vinh".

379a1cb69b162aa6c4da.jpg


Theo thông báo chính thức thì bài hát được áp dụng cho các sự kiện không chuyên, phi thương mại, phi lợi nhuận, không phát hành bản ghi hay sản phẩm phái sinh gì nha. Còn các sự kiện chuyên nghiệp, thương mại thì vẫn phải liên hệ trực tiếp với ê-kíp Anh Tú nhé!

"Tú rất mong chút nghĩa cử nhỏ này sẽ góp phần tích cực cho xã hội, thiết thực chào mừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV", nam ca sĩ bày tỏ tâm nguyện của mình.

Ca khúc "Thưa Đảng" được Anh Tú tự sáng tác với giai điệu trầm hùng, nghe thấy vừa trang nghiêm mà vẫn rất gần gũi, dễ nghe. Bài hát ra đời từ cảm xúc chân thành và lòng biết ơn sâu sắc của anh đối với lịch sử cách mạng Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

2dd2680e84c24fe70e28.jpg


Về cái tên "Thưa Đảng", Anh Tú giải thích rằng tiếng "thưa" này vừa gần gũi, chân thành nhưng vẫn giữ được trọn vẹn sự kính trọng và biết ơn ấy mà!

Phần mở đầu bài hát nhắc đến mốc lịch sử năm 1930 - thời điểm Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, với hình ảnh ông cha xung phong, toàn dân dậy sóng, Bắc - Nam chung một lòng đầy cảm xúc.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top