Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024 giải đáp tin đồn cắt sóng quá nhiều

Min2k7

New member
Tập 8 "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024" vừa ghi nhận màn chia tay đầy xúc động khi hai anh tài Hồng Sơn và Hà Lê phải dừng chân, khiến team còn lại không khỏi nghẹn ngào

fab2e61d113ba97b3f29.png


Công diễn "Tấm khiên" - Khi các anh trai thể hiện bản lĩnh đàn ông

Tập này chứng kiến màn đối đầu căng não giữa 4 Nhà lớn với 2 vòng thi vocal và performance xoay quanh chủ đề "Tấm khiên". Ý nghĩa của concept lần này khá sâu sắc: đàn ông là phái mạnh, luôn coi mình như tấm khiên bảo vệ những gì thân yêu nhất, tiến về phía trước không ngừng nghỉ.

Phần loại trừ diễn ra siêu cảm xúc khi 28 anh tài phải nói tạm biệt với cựu danh thủ Hồng Sơn và ca sĩ Hà Lê.

Hồng Sơn - Từ huyền thoại sân cỏ đến "rapper" đa tài

Lột xác khỏi hình ảnh danh thủ từng mang về 2 Quả Bóng Vàng Việt Nam và danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất châu Á, Hồng Sơn thổ lộ về nỗi lo lắng của mình: "Khi đứng trước ánh đèn sân khấu, đứng trước không gian mà không phải sở trường của mình. Hồng Sơn sợ bị chệch nhịp vì run rẩy một động tác nào đó".

Nhưng với anh: "Khó khăn, chông gai mà chúng tôi vượt qua được mới là điều hạnh phúc, vinh dự. Nó còn lớn lao hơn cả mục tiêu không bị rời khỏi chương trình. Hồng Sơn cũng tự nhủ, vượt qua những chông gai nào nào thì càng mừng đến đó".

Và thế là khán giả được chứng kiến một Hồng Sơn hoàn toàn mới: hát rap, múa đương đại và còn cosplay SOOBIN cực lầy Trước lời khen của mọi người, anh bày tỏ: "Cám ơn SOOBIN - người anh thần tượng, ngưỡng mộ trong âm nhạc, anh rất là yêu quý em. Anh ghi nhận là mình đã cố gắng hết sức của mình, nhưng vẫn không được 1/10 của em".

SOOBIN cũng không giấu được xúc động: "Đây có lẽ là điều xúc động nhất trong khoảng thời gian làm nhạc của em. Anh Sơn cũng là một thần tượng của SOOBIN, khi còn bé mình luôn tự nhận mình là Hồng Sơn và luôn mặc chiếc áo đá bóng số 8 và đến ngày hôm nay, mình được thần tượng của mình, mặc bộ quần áo diễn của mình trước đó, hóa thân thành mình. Thì đây thực sự là vinh dự và đặc ân. Cám ơn anh Sơn rất nhiều".

7628e7e712a469407417.png


Hà Lê - Hoàn thành ước mơ được đứng chung sân khấu với thần tượng ✨


Phải tạm biệt chương trình, Hà Lê chia sẻ: "Được ở đây với tất cả các 'thầy', là một trong may mắn của em, một trong những ước mơ của em từ bé là được đứng chung sân khấu với thần tượng của em. Đây cũng là đặc ân, mà em cũng cho là được ban phước rất nhiều. Khi rời khỏi chương trình, chắc chắn em sẽ tiếp tục làm những gì mà đối với em là đam mê, cống hiến và cho đi nhiều nhất".

Sự thật đau lòng phía sau quyết định ra đi của Hồng Sơn

Là cái tên thứ 2 phải dừng chân, Hồng Sơn chỉ biết thổ lộ tình cảm bằng những cái ôm dành cho từng người. Tiến Luật tiết lộ một sự thật khiến ai cũng phải nghẹn ngào - việc rời đi lần này đã nằm trong dự tính của chính danh thủ, để bảo vệ các đồng đội trong Nhà lớn.

"Anh Sơn gặp chấn thương từ thời còn đá bóng, cống hiến cho Quốc gia. Dây chằng nó đứt đến mấy lần rồi, nhiều đến nỗi anh còn không thể đứng lâu hay ngồi xổm được. Chứng tỏ anh rất là cố gắng trong chương trình này. Và anh Sơn cũng nói trước đó, rằng: Thôi, anh cũng đủ mệt rồi, anh đã vui rồi, anh đã vui lắm rồi. Nếu nhóm có nguy hiểm thì anh sẽ là người đi" - Tiến Luật nói.

01d496e754771221881d.png


NSX lên tiếng về tin đồn cắt sóng quá nhiều

Nhiều khán giả đã quen với bản dựng chứa đầy đủ hậu trường của các tiết mục nên phiên bản phát sóng trên truyền hình có phần "thiếu thiếu" vì quá ngắn. Tập 8 phát sóng tối 24/8 chỉ gồm các tiết mục biểu diễn của các đội. Một số anh tài còn tiết lộ "màn chia tay cực kỳ cảm xúc và khóc đến 3 ngày" nhưng khán giả hoàn toàn không được xem những cảnh này trên sóng truyền hình.

Giải đáp thắc mắc này, nhà sản xuất "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024" cho biết quan điểm của chương trình là không để khóc quá nhiều. Ở tập 6, màn chia tay đã quá nhiều nước mắt và có thể phản tác dụng, vì vậy chương trình quyết định hạn chế tối đa nước mắt trong các tập sau

38974b942f7a825c967e.jpg


f003975085cdbefc26f3.png

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top