Trời ơi, chuyện này nghe mà tức luôn á! Anh trai lục lọi trong nhà, thấy 2 cái nhẫn kim cương của em gái liền "cầm nhầm", rồi bán đi lấy tiền về Sài Gòn chơi game "đốt tiền" đến khi hết sạch
Ngày 8-2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mang Thít (tỉnh Vĩnh Long) cho biết vừa ra quyết định bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thanh Sang (38 tuổi; ngụ xã Chánh Hội, huyện Mang Thít) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Riêng anh Sang này thì đã từng dính phốt với 1 tiền án về tội "đánh bạc" và 1 tiền sự cũng về hành vi tương tự rồi nha!
Chuyện là vào ngày 30-12-2019, chị Nguyễn Thị Diễm Hồng (36 tuổi; em ruột của Sang) phát hiện mất 2 chiếc nhẫn kim cương nên đã báo công an. Sau khi xác minh, công an thấy anh Sang có nhiều biểu hiện "sai sai" nên mời về làm việc. Tại đây, Sang phải nhận là trong lúc dọn dẹp và lục lọi đồ trong nhà thì tình cờ thấy 2 chiếc nhẫn kim cương của em gái cất trong túi quần nên đã... "xuống tay"
Plot twist đau đớn là sau khi trộm tài sản, Sang đem đến một tiệm vàng ở TP Vĩnh Long bán được 50 triệu đồng (trong khi giá trị thực hơn 200 triệu đồng luôn á!) rồi bắt xe lên TP HCM chơi game thua sạch 49 triệu đồng. Vậy là "ăn cắp vặt" hơn 200 triệu mà về tay chỉ được... 1 triệu đồng thôi
Nguồn: kenh14.vn