BubuSky4043
New member
Nhìn bố mẹ đau đầu vì anh trai mãi không chịu có "crush", em phải ra tay dắt bạn gái về tận nhà giới thiệu. Ai ngờ nhận về cái kết phũ phàng đến tức á
Anh trai 35 tuổi mà vẫn "ế xịt" làm bố mẹ lo sốt vó
Anh trai mình làm thiết kế quảng cáo, trước làm công ty lương khá ổn nhưng vì áp lực quá đà nên nghỉ luôn. Giờ anh work from home, mỗi tháng kiếm được gần 10 triệu.
Thu nhập thì tạm ổn rồi, gia đình cứ "thúc" anh đi tìm người yêu đi chứ. Năm nay anh 35 tuổi mà chưa có "ai đó" làm bố mẹ mình lo đứng ngồi không yên luôn. Nhưng lần nào anh cũng gắt lên: "Còn trẻ, phải hưởng thụ, lấy vợ sớm làm gì cho vướng bận"
Anh cắm mặt vào máy tính từ sáng đến tối, mệt thì ngủ hoặc chơi game, cả ngày không giao lưu với ai hết. Nhà có khách là anh đóng cửa phòng then cài, không cho ai làm phiền. Bố mẹ mong anh ra ngoài dạo chơi, gặp gỡ mọi người nhưng anh không chịu, ai cũng bó tay
Bố mẹ lo lắng chuyện "nối dõi tông đường"
Bố mình không thể chấp nhận việc anh thờ ơ với chuyện vợ con được. Sau này anh phải có trách nhiệm thờ cúng tổ tiên, nối dõi tông đường mà. Bố mẹ từng tìm cho anh vài mối, chỉ cần gọi điện làm quen thôi, hợp thì gặp mặt. Vậy mà anh từ chối phăng, nói ngại không biết nói gì với người ta
Thương bố mẹ lo đến bạc tóc vì chuyện anh, em quyết định phải làm gì đó thôi!
"Thả thính" anh trai với bạn gái xinh xắn
Anh không chịu đi tìm bạn gái thì em có cách khác. Bạn em có đứa em gái tên Loan xinh xắn, chưa có người yêu, nên em nhờ bạn "đánh tiếng" mai mối. Chọn một ngày đẹp trời, em dắt Loan về nhà chơi rồi giới thiệu với anh. Ngồi nói chuyện một lúc, em "chiến lược" rút lui để tạo không gian riêng cho hai người.
Mẹ mình thấy vui nên mời Loan ở lại ăn cơm luôn. Lúc về, em hỏi Loan thấy sao. Nghe xong em mừng vô cùng vì em ấy khen anh hiền lành, nói chuyện dễ thương, bố mẹ hiếu khách và gia đình ấm cúng lắm
Plot twist: Anh trai "phũ" thẳng thừng
Hôm qua em qua nhà bố mẹ hỏi han tình hình anh với Loan thế nào rồi. Anh nói Loan có nhắn tin gọi điện vài lần nhưng anh... không trả lời
Lý do anh đưa ra khiến cả nhà "nóng mặt": "Thu nhập thấp, không đủ tiền nuôi vợ con, thế nên không yêu ai cho đỡ khổ con người ta."
Cả nhà "chạy mất dép" vì câu nói này
Câu nói của anh làm cả nhà tức nghẹn cổ họng luôn. Không thể chấp nhận được lời nói vô trách nhiệm này, bố nóng mặt ném cốc nước xuống sàn nhà để trút giận. Bố trách anh ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân
Có thể anh không cần lấy vợ nhưng phải cưới để duy trì nòi giống, vì danh dự gia đình. Bố mẹ không thể chịu được áp lực từ bà con hàng xóm, bị mang tiếng có con trai "ế vợ" trong nhà.
Nguồn: soha.vn