Anh trai Taeyang tự nhận là fan cứng BIGBANG, kể chuyện yêu thương em trai khiến ai cũng xúc động

a2f330dc01e2ec0c0945.jpg


Suốt gần 20 năm trời, Dong Hyun-bae cứ bị gọi là "anh trai Taeyang" nhiều hơn là một diễn viên có tên tuổi riêng. Nhưng đằng sau cái tag ấy không chỉ toàn áp lực với những khuôn khổ vô hình, mà còn là cả một tình yêu thương và niềm tự hào đặc biệt mà anh dành cho em trai - thành viên huyền thoại của BIGBANG đó nha!

710b975be0b6675c9841.jpg


Mới đây thôi, Dong Hyun-bae lại khiến dân tình sốc nhẹ khi thẳng thắn thừa nhận mình từng là một trong những fan đầu tiên của BIGBANG luôn á. Không chỉ theo dõi sự nghiệp của Taeyang với vai trò người anh, anh còn ngưỡng mộ em trai như một fan thực thụ ấy chứ!

Trong video đăng ngày 23/9 trên kênh YouTube cá nhân, Dong Hyun-bae đang tán gẫu cùng hội bạn thì bỗng nghe một bài hát của BIGBANG vọng lên. Từ đấy, câu chuyện tự nhiên chuyển sang em trai Taeyang và những kỷ niệm chill phết của anh với nhóm nhạc huyền thoại này.

Anh kể là vừa mới có dịp quay lại xem concert của BIGBANG sau mấy năm vắng bóng. Dù đã lâu mới đi, nam diễn viên vẫn không giấu được sự hype: "Thật sự là sau vài năm tôi mới đi xem lại, nhưng rất tuyệt. Các thành viên quá tuyệt vời".

Đặc biệt, khi nhắc đến Taeyang, Dong Hyun-bae không chỉ nói về em trai với tư cách người thân. Anh khẳng định mình thực sự respect Taeyang với vai trò một nghệ sĩ chứ không phải vì máu mủ. "Tôi rất tôn trọng em trai mình với tư cách một nghệ sĩ và tôi thực sự yêu âm nhạc của em ấy", anh chia sẻ luôn.

8c0338e062076f74b839.jpg


Anh bộc bạch tình cảm dành cho Taeyang đôi khi là của một fan boy chính hiệu, nhưng cũng có lúc là sự quan tâm che chở của người anh trai. Khi được hội bạn hỏi có phải "fan cứng" của BIGBANG không, anh không ngần ngại đáp: "Tôi là fan thật sự". Xịn luôn!

Plot twist nữa là Dong Hyun-bae còn tiết lộ mình từng là thành viên VIP thế hệ đầu tiên - tức fandom chính thức của BIGBANG đó nhen. Chi tiết này cho thấy sự gắn bó của anh với âm nhạc của nhóm không đơn thuần chỉ vì mối quan hệ anh em đâu.

Chuyện mua album và đồ của BIGBANG cũng có tình tiết hài hước lắm. Khi được hỏi có mua merchandise của nhóm không, Dong Hyun-bae bật cười: "Mua sao được?". Sau đó anh mới kể là từng được em trai tặng, nhưng về sau vẫn tự bỏ tiền túi mua các sản phẩm của BIGBANG. Anh trai kiểu mẫu đây rồi!

ef65341f20e2b961edd2.jpg


Khi một người bạn khoe sở hữu khá nhiều album của Taeyang, Dong Hyun-bae hài hước đáp: "Cảm ơn bạn. Nhờ bạn mà em trai tôi có cái ăn. Cảm ơn nhé, bạn tôi". Dễ thương ghê!

Đằng sau những câu chuyện vui vẻ đó là tâm sự sâu sắc mà Dong Hyun-bae mới nhắc đến nhiều hơn gần đây. Trước đó, trong video đầu tiên trên YouTube với tiêu đề "Tôi đã sống bị mắc kẹt trong 20 năm", anh lần đầu chia sẻ thẳng thắn về những gì mình trải qua khi luôn bị nhắc đến với danh xưng "anh trai Taeyang".

Anh kể ngay cả người thân thiết, thậm chí cả cậu ruột, đôi khi cũng giới thiệu anh bằng cái tag "anh trai Taeyang" thôi. Tuy nhiên, anh nhấn mạnh mình chưa bao giờ oán trách em trai hay phủ nhận độ nổi của Taeyang.

Ngược lại, chính vì có em trai nổi tiếng nên Dong Hyun-bae luôn ý thức mỗi hành động của mình có thể ảnh hưởng đến gia đình. Vì thế, trong một thời gian dài, anh tự đặt ra cho bản thân nhiều giới hạn lắm. "Không biết từ lúc nào, tôi cũng bị mắc kẹt trong khuôn khổ 'anh trai Taeyang', nghĩ rằng việc này không được làm, việc kia cũng không được làm. Chuyện này đâu chỉ là tổn thương của riêng tôi. Gia đình là những người tôi phải bảo vệ. Có lẽ tôi đã sống như vậy suốt 20 năm mà không nhận ra", anh từng tâm sự. Nghe mà thương!

d2d4f52857236ea99d23.jpg


Đáng nói hơn, ngay cả khi khó khăn về tài chính, Dong Hyun-bae cũng chưa từng tìm đến Taeyang để xin giúp đỡ. Anh từng vay tiền bố mẹ nhưng không muốn dựa vào em trai chỉ vì Taeyang nổi tiếng và giàu hơn. "Vì em ấy là em trai tôi", anh giải thích đơn giản mà sâu sắc vô cùng.

Những chia sẻ này cho thấy mối quan hệ giữa hai anh em không chỉ được xây dựng từ tình cảm máu mủ, mà còn có sự tôn trọng dành cho nhau trên con đường riêng. Nếu Taeyang trở thành một trong những nghệ sĩ đỉnh cao của Kpop, thì Dong Hyun-bae vẫn kiên trì theo đuổi sự nghiệp diễn xuất của riêng mình.

Dong Hyun-bae bắt đầu hoạt động diễn xuất từ năm 2006 với phim "Love Me Not". Sau đó, anh góp mặt trong nhiều tác phẩm như "Shut Up Flower Boy Band", "The Best Hit", "Prison Playbook" và "Vincenzo".

c4e2e4cc3d73230ada05.jpg


Sau khoảng hai thập kỷ, danh xưng "anh trai Taeyang" có lẽ vẫn sẽ tiếp tục đi cùng Dong Hyun-bae. Nhưng qua những chia sẻ gần đây, khán giả có thể thấy một góc nhìn khác về mối quan hệ này: phía sau cái bóng của một ngôi sao là một người anh vừa muốn bảo vệ em trai, vừa tự hào khi được chứng kiến hành trình nghệ thuật của em mình.

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top