Ối giời ơi, drama mới nóng hổi từ Italia đây! Báo chí nước Ý vừa bóc phốt Hugo Dinarte Aveiro - anh trai của siêu sao Ronaldo đang bị điều tra về tội lừa đảo và sản xuất hàng fake. Ối dồi ôi, căng quá trời căng!
Theo tờ La Stampa và La Repubblica thì câu chuyện diễn ra như này nè: Công ty Mussara của anh trai Ronaldo đã đặt hàng nhà may Pegaso ở Turin để sản xuất tận 13 nghìn chiếc áo với giá trị hợp đồng lên đến 500 nghìn euro luôn. Những chiếc áo này được thêu logo CR7 Museum để bày bán cho khách tham quan bảo tàng về Ronaldo.
Đến hạn nhận hàng thì plot twist xảy ra rồi! Công ty của anh trai Ronaldo đã dùng chiêu trò để "cướp trắng" số hàng này. Họ bịa ra chuyện trục trặc trong giấy tờ để buộc Pegaso giao lô hàng với giá rẻ như cho, lấy lí do "đem đi tiêu hủy vì sai quy định pháp luật". Chơi xấu vãi chưởng!
Thế nhưng karma đến rất nhanh nha! Đại diện nhãn hàng Pegaso bất ngờ phát hiện công ty Mussara vẫn dùng những chiếc áo đáng ra đã bị tiêu hủy để bày bán ở bảo tàng Ronaldo với giá cao gấp nhiều lần giá họ mua vào. Bị bóc mẽ rồi đây này!
Hiện tại, Pegaso đang hoàn tất hồ sơ để kiện anh trai Ronaldo ra tòa vì tội lừa đảo luôn á.
Chưa hết drama đâu nhé! Những chiếc áo mà công ty Mussara đặt làm giống y hệt mẫu áo của Adidas thiết kế cho Juventus. Hành động sản xuất hàng nhái của Mussara đã làm tổn hại nghiêm trọng bản hợp đồng 46 triệu bảng giữa Adidas và Juventus. Ăn cắp thiết kế nữa chứ, đánh úp cả làng luôn!
Hugo Dinarte Aveiro hơn Ronaldo 10 tuổi. Ông được cậu em trai nổi tiếng đưa vào vị trí giám đốc điều hành công ty Mussara và thay mặt Ronaldo quản lý bảo tàng riêng của ngôi sao này. Hiện phía Ronaldo vẫn im thin thít chưa lên tiếng gì về vụ việc này cả.
Nguồn: soha.vn