Công an huyện Kbang, Gia Lai đang tạm giữ hình sự anh Lưu Ngọc Sang (SN 1982, trú TDP 7, thị trấn Kbang) để điều tra làm rõ vụ việc nghiêm trọng xảy ra vào đêm 29/3. Câu chuyện bắt đầu từ một cuộc nhậu tưởng chừng bình thường nhưng lại kết thúc bằng bi kịch không ai mong muốn.
Theo thông tin ban đầu, tối ngày 29/3, ba người đàn ông gồm Trần Văn Thuận (SN 1975), Trần Văn Lợi (SN 1979) và Lưu Ngọc Vinh (SN 1990, cùng trú TDP 10, thị trấn Kbang) đang ngồi nhậu gần nhà.
Trong lúc nhậu, không biết vì chuyện gì mà Thuận và Lợi xảy ra mâu thuẫn với Vinh, rồi dùng tay đánh khiến Vinh phải bỏ chạy. Bực tức vì bị đánh, Vinh gọi điện cho anh trai là Lưu Ngọc Sang (SN 1982, trú TDP 7, thị trấn Kbang) kể lại sự việc.
Drama leo thang vào 23h30 cùng ngày khi Sang cầm theo cây sắt đến trước nhà Thuận và Lợi để "dằn mặt". Thấy vậy, Thuận và Lợi cũng không chịu thua, cầm 2 thanh gỗ ra đối đáp. Thế là hai bên lại tiếp tục xảy ra xung đột.
Trong lúc nóng giận, Sang dùng cây sắt đánh vào đầu và tay của Lợi khiến anh này bị thương nặng, phải đưa đi cấp cứu ngay tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định. Đến 5h sáng ngày 30/3, Lợi đã tử vong do vết thương quá nghiêm trọng
Sau khi biết Lợi đã qua đời, Sang đã chủ động đến Công an huyện Kbang để đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Nguồn: soha.vn