Em trai 27 tuổi lấy lý do "đi du lịch chữa lành" để ở ké nhà anh, suốt 3 tháng trời ăn không ngồi rồi thì bị chị dâu "mời" ra đi - drama này căng thật đấy!
Chuyện là thế này nè: Em trai kém mình 5 tuổi, sinh ra lúc gia đình đã khá giả nên được bố mẹ cưng chiều hết nấc luôn. Cưng đến nỗi thằng em thành kiểu người ỷ lại, lười học, ham chơi, cãi bố mẹ như cơm bữa mà không ai nói gì được.
Điểm "chí mạng" là mỗi lần em có thái độ không ổn, bố mẹ lại bao che, nói là "cá tính mạnh mẽ", không giống anh hiền lành quá. Biết bố mẹ thiên vị em mình, anh chàng này cũng không ganh tị, chỉ cố gắng học hành để tự thay đổi vận mệnh thôi. Respect!
Sau khi tốt nghiệp đại học, anh đi làm ở thành phố khác và gặp được vợ. Vợ anh là con nhà khá giả, giúp đỡ anh rất nhiều. Nhà đang ở cũng do bố mẹ vợ mua sẵn cho con gái, lúc cưới gia đình vợ cũng không đòi hỏi sính lễ gì - chill phết nhỉ! Lúc đó anh đã thề sẽ yêu thương vợ cả đời.
Cưới được 6 tháng thì em trai đến, nói muốn ở nhờ khoảng 1 tuần để đi du lịch. Lúc đó vợ anh còn chiêu đãi nhiệt tình lắm.
Fast forward đến 3 tháng trước, thằng em lại đến nhà với lý do "đi du lịch chữa lành" (lý do nghe pro ghê ). Nhưng plot twist là lần này nó ở luôn không chịu đi, cả ngày ăn xong nằm, nằm xong đi chơi, không tìm việc, cũng chẳng làm việc nhà gì cả. Thế là ăn bám luôn 3 tháng trời!
Sau 3 tháng kiên nhẫn, vợ anh yêu cầu bảo em rời đi, nhưng anh ngại ngùng không biết nói sao. Cuối cùng vợ anh phải ra tay, nói thẳng với em rằng ngoài ngoại hình ra thì nó chẳng có gì; anh chị dâu không phải bố mẹ, không có nghĩa vụ phải nuôi nó. Nghe vậy thằng em giận dỗi bỏ đi luôn.
Drama chưa dứt đâu nhé! Sau khi biết chuyện con út bị đuổi, mẹ gọi điện mắng anh té tát, bảo là "thiếu bản lĩnh", vợ đuổi em mà không ngăn. Lần này anh cũng bực quá, nói thẳng với mẹ: "Mẹ có thể chiều em trai con vô độ, nhưng vợ chồng con sẽ không làm vậy đâu". Đúng rồi, phải có giới hạn chứ!
Nguồn: soha.vn