HuouTim123
New member
Sáng 20/7, giữa cơn mưa lất phất và không khí tang thương bao trùm, gia đình anh Đinh X.M (Tổ 2, Khu 5, Phường Hà Lầm, TP Hạ Long) đã tiễn đưa người em gái về nơi an nghỉ cuối cùng Đ.T.T., cô gái trẻ ra đi mãi mãi trong vụ lật tàu du lịch thương tâm trên Vịnh Hạ Long chiều 19/7, khi đang trên hành trình du lịch cùng 7 người trong gia đình người yêu.
Theo lời chia sẻ đầy xúc động từ anh trai nạn nhân, T. quyết định đi chơi cùng gia đình bạn trai sau khi được cả nhà đồng ý. "Em nó có về và bảo đi chơi với nhà người yêu. Cả gia đình cũng thoải mái cho em đi thôi, nhưng không ngờ sự việc lại xảy ra như thế," anh M. nghẹn ngào kể lại.
Gia đình người yêu của T., anh Đinh Đức Hiệp, có 7 người đi trên chuyến tàu định mệnh hôm đó. Trong cơn giông lốc ập đến bất ngờ, con tàu bị lật khi đang chở đoàn khách đi tham quan trên tuyến đảo Hiệp may mắn sống sót và đã cứu được nhiều người khác, trong đó có mẹ của Hiệp. Nhưng với T., dù cố gắng hết sức, Hiệp vẫn không thể giữ được cô ở lại...
"Nghe Hiệp kể thì gió bắt đầu to, người trên tàu bảo quay lại, nhưng lúc đó tàu đã gần đến đảo rồi nên mọi người bảo đi cố thêm chút nữa. Mấy phút sau thì tàu lật luôn," anh M. thuật lại với giọng đầy đau xót.
Đau lòng hơn, gia đình T. vốn đã thiếu vắng người cha từ 4 năm trước, nay lại chịu thêm mất mát quá lớn. "Bố tôi mất mấy năm nay rồi, giờ chỉ còn mẹ già. Có hai anh em, giờ mất đứa con gái, mẹ đau xót lắm" anh M. nói, ánh mắt thất thần
Theo anh M., khi bắt đầu chuyến đi, thời tiết trên đất liền vẫn chưa thực sự chuyển biến xấu. Tuy nhiên, khi tàu di chuyển được khoảng 15 phút thì giông gió đã bắt đầu mạnh lên. Anh M. cho biết vẫn còn liên lạc được với em gái mình trước đó.
"Mẹ còn nói là gió bình thường, chưa to lắm đâu. Nhưng sau đó thì mọi chuyện ập tới quá nhanh" anh nói. Người lái tàu được cho là đã nhận được khuyến cáo về thời tiết nhưng vẫn quyết định tiếp tục hành trình vì "chỉ còn vài phút nữa là tới nơi".
"Tôi cũng không phải trách móc gì nhưng làm du lịch thì đặc biệt nên chú ý những bất thường của thời tiết" - anh M. không khỏi chua xót trước sự ra đi đột ngột của đứa em.
Nguồn: soha.vn
Theo lời chia sẻ đầy xúc động từ anh trai nạn nhân, T. quyết định đi chơi cùng gia đình bạn trai sau khi được cả nhà đồng ý. "Em nó có về và bảo đi chơi với nhà người yêu. Cả gia đình cũng thoải mái cho em đi thôi, nhưng không ngờ sự việc lại xảy ra như thế," anh M. nghẹn ngào kể lại.
Gia đình người yêu của T., anh Đinh Đức Hiệp, có 7 người đi trên chuyến tàu định mệnh hôm đó. Trong cơn giông lốc ập đến bất ngờ, con tàu bị lật khi đang chở đoàn khách đi tham quan trên tuyến đảo Hiệp may mắn sống sót và đã cứu được nhiều người khác, trong đó có mẹ của Hiệp. Nhưng với T., dù cố gắng hết sức, Hiệp vẫn không thể giữ được cô ở lại...
"Nghe Hiệp kể thì gió bắt đầu to, người trên tàu bảo quay lại, nhưng lúc đó tàu đã gần đến đảo rồi nên mọi người bảo đi cố thêm chút nữa. Mấy phút sau thì tàu lật luôn," anh M. thuật lại với giọng đầy đau xót.
Đau lòng hơn, gia đình T. vốn đã thiếu vắng người cha từ 4 năm trước, nay lại chịu thêm mất mát quá lớn. "Bố tôi mất mấy năm nay rồi, giờ chỉ còn mẹ già. Có hai anh em, giờ mất đứa con gái, mẹ đau xót lắm" anh M. nói, ánh mắt thất thần
Theo anh M., khi bắt đầu chuyến đi, thời tiết trên đất liền vẫn chưa thực sự chuyển biến xấu. Tuy nhiên, khi tàu di chuyển được khoảng 15 phút thì giông gió đã bắt đầu mạnh lên. Anh M. cho biết vẫn còn liên lạc được với em gái mình trước đó.
"Mẹ còn nói là gió bình thường, chưa to lắm đâu. Nhưng sau đó thì mọi chuyện ập tới quá nhanh" anh nói. Người lái tàu được cho là đã nhận được khuyến cáo về thời tiết nhưng vẫn quyết định tiếp tục hành trình vì "chỉ còn vài phút nữa là tới nơi".
"Tôi cũng không phải trách móc gì nhưng làm du lịch thì đặc biệt nên chú ý những bất thường của thời tiết" - anh M. không khỏi chua xót trước sự ra đi đột ngột của đứa em.
Nguồn: soha.vn