SunPinky5853
New member
Chuyện gì mà drama đến thế này chứ! Anh trai mình cứ lấy cớ "ghé chơi thăm vợ chồng em" nhưng toàn chọn lúc chỉ có em chồng ở nhà mới tới. Lúc đầu chị cũng không nghi ngờ gì, ai dè hôm nay về nhà sớm thì... "toang" hết cả rồi
Chứng kiến cảnh "gai mắt" như vậy mà chị đành ngậm ngùi không nói được câu nào. Giờ không biết có nên tiếp tục im lặng nữa không, hay phải làm gì đây? Chị không muốn hủy hoại cuộc đời của anh trai cũng như em chồng mình.
Chị là người đầu tiên trong nhà biết chuyện "trời ơi đất hỡi" này. Giờ cứ ước gì mình đừng biết, giá như người phát hiện là ai khác chứ không phải mình thì hay biết mấy
Chị lấy chồng mới được gần 1 năm thôi. Gia đình nhà chồng không phải "rich kid" nhưng cũng ổn áp, bố mẹ chồng đều là công chức nên sống rất có nề nếp. Còn có em chồng năm nay 23 tuổi. Cơn "bão" ập đến từ khi em chồng quen thân với anh trai mình.
Yêu nhau 2 năm nhưng thật ra thời gian về nhà anh "meet the family" không nhiều. Chỉ có dịp lễ tết hoặc có việc mới ghé qua chút xíu vì còn thấy ngại. Có lẽ vì thế mà chị không hiểu hết tính cách em chồng lắm.
Em chồng khá xinh và vibe cũng vui, dễ gần. Nhưng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài thôi chứ ai biết "true color" ra sao đâu Khi quyết định "về chung một nhà", người chị lo nhất lại là em ấy chứ không phải bố mẹ chồng.
Nghe đâu "giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng" nên những ngày đầu làm dâu, ngoài ba mẹ thì chị luôn phải để mắt tới thái độ của em để "đảm bảo hoà khí" trong nhà. Nhưng thực ra mọi chuyện không tệ như chị nghĩ đâu. Em ấy sống khá chill nên hai chị em nhanh chóng thân thiết, yêu thương nhau hơn cả chị em ruột. Có chuyện gì vui buồn em ấy đều tìm chị tâm sự. Lúc đó chị vui lắm luôn! Từ đó chị cũng "share" và dành nhiều thời gian cho em hơn. Nhưng không hiểu sao em ấy lại "backstab" mình như vậy, coi chị như người "ngốc" mà qua mặt
Chị nhớ đó là ngày sinh nhật anh trai. Anh mời cả đám bạn đến nhưng mẹ về quê mất từ mấy hôm trước rồi. Một mình làm thì chắc năm sau mới xong nên đành gọi em chồng qua phụ một tay. Tuy hơi ngại nhưng vì thương chị đang mang bầu nên em vẫn qua giúp. Khỏi nói chị vui như thế nào vì có được em chồng "tâm lý" như vậy!
Anh trai chị cũng thấy hơi ngại nên xuống bếp phụ luôn. Em chồng thì dễ gần, anh trai thì vui tính nên hai người nói chuyện "smooth" như đã quen lâu vậy. Trong bữa tiệc, mọi người nhìn em chồng mà cứ tưởng là "người yêu" của anh. Mấy đứa bạn xúm vào trêu làm cả hai đỏ mặt. Chị cũng phải công nhận trông họ "match" thật đấy. Và chính từ hôm đó, hai người bỗng trở nên thân một cách "khả nghi"
Anh trai chị đến nhà chơi thường xuyên hơn hẳn. Anh nói là "thăm vợ chồng em" nhưng lạ là toàn chọn lúc chỉ có em chồng ở nhà mới tới. Mấy lần đi làm về thấy anh ở đó cùng em. Thấy chị về, em chồng "fake smile" nói "chị may mắn quá có anh trai quan tâm". Nhưng khi chị bước vào nhà là anh "tốt bụng" cũng chào để ra về liền. Chị thấy weird nhưng không thấy gì bất thường nên cũng không để tâm lắm.
Nhưng đúng là "không ai biết trước được chữ ngờ". Hôm đó công ty cho về sớm. Dắt xe vào tới ngõ, chị thấy cổng còn mở. Nhìn quanh không thấy ai nhưng nhận ra xe quen thuộc của anh trai đang đậu ngoài sân. Ngó trước ngó sau trong các phòng cũng chẳng thấy người. Chị nghĩ chắc hai người đi đâu mà bất cẩn không khóa cửa.
Vừa lên tầng, chị nghe tiếng cười nói từ phòng em chồng. Cửa khép hờ, chị tò mò liếc vào trong... OMG, chuyện gì đang diễn ra thế này??? Em chồng và anh trai chị đang "nô đùa" trên giường mà không một mảnh vải che thân luôn!
Chị bàng hoàng và ngã xuống nền. Nghe có tiếng động, cả hai vội "chỉnh đốn" quần áo rồi hối hả bước ra. Tưởng những người có học vấn, có địa vị trong xã hội phải biết đúng sai chứ. Đằng này họ còn không phân biệt được, mà có biết cũng "act" như không có chuyện gì. Họ nhìn chị mà không tỏ chút xấu hổ gì cả
Chứng kiến cảnh đó, chị không biết phải làm sao nữa. Mấy ngày nay không thể chợp mắt được luôn. Bây giờ phải làm gì đây? Có nên "bóc phốt" mọi chuyện hay cứ im lặng giả vờ như không biết gì để phải mang cái tội che giấu?
Nguồn: soha.vn