Hồi trước anh em mình vẫn chill lắm, ai ngờ chạm đến chuyện tiền bạc tài sản mới thấy mặt thật sự của nhau luôn á
Ngày xưa anh trai mình lấy vợ, bố cho luôn mảnh đất cạnh nhà để xây. Ban đầu thì mọi thứ vẫn ổn, gia đình sum vầy hạnh phúc. Suốt 11 năm trời, anh chị "ké" ông bà trông 2 đứa con, còn 2 vợ chồng thì đi kiếm tiền về nuôi gia đình thôi.
Ông bà mình nghĩ đơn giản: chăm cháu tận tâm bây giờ thì sau này về già được anh chị báo hiếu lại. Thế là ông bà cặm cụi trông cháu không kêu ca gì hết
2 năm trước, bố mình ốm nặng cần 500 triệu để chữa trị nhưng nhà không có tiền. Mẹ gọi các con về bàn chuyện lo cho bố. Chị dâu mình thẳng thừng một câu: "Tiền kiếm ra chỉ đủ nuôi con, đâu có dư mà giúp ông bà"
Mình không nỡ nhìn bố đau đớn từng ngày nên bàn với chồng lấy tiền tiết kiệm ra lo cho bố. Chồng mình là người tốt bụng, sống có tâm nên đồng ý ngay việc xuất tiền cứu bố vợ.
Không muốn con gái thiệt thòi, bố mẹ quyết định bán mảnh đất đang ở cho vợ chồng mình. Còn mình thì có trách nhiệm lo tuổi già và chữa bệnh cho ông bà. Bố mẹ sức khỏe yếu, bệnh tật nhiều, đây quả là gánh nặng khủng khiếp nhưng thương ông bà nên vợ chồng mình nhận luôn.
Dù gia đình chạy chữa tích cực, 500 triệu đã tiêu hết nhưng bố vẫn không qua khỏi và ra đi mãi mãi Sau khi bố mất, mẹ già yếu chẳng thể kiếm tiền, thế là suốt 2 năm nay tháng nào mình cũng đưa mẹ 3 triệu tiền sinh hoạt.
Bố mất rồi, tình anh em ngày càng rạn nứt, mẹ sợ sau này anh trai "quay xe" nên muốn sang tên đất cho vợ chồng mình sớm. Khi làm sổ đỏ cần anh trai ký giấy từ chối quyền thừa kế, nhưng anh không chịu ký, cũng chẳng muốn chăm mẹ già, chỉ muốn hưởng hết đất đai của gia đình
Mỗi lần mình qua nhờ anh ra phường ký giấy, anh mắng mỏ, đuổi em gái, thậm chí còn cấm mình bước chân vào nhà của bố mẹ nữa. Anh đợi mẹ mất thì mảnh đất sẽ chia theo luật thừa kế, mỗi người một nửa. Mảnh đất rộng 5m mà chia nửa thì mình được hơn 2m mặt tiền, vậy làm gì được nữa chứ Mình không ngờ anh trai ích kỷ và tham lam đến thế!
Không thuyết phục được anh cả, mình nhờ chị dâu can thiệp vài câu, nào ngờ chị gắt lên: "Không liên quan chuyện nhà anh em!" Chị còn nói mình lấy chồng rồi đừng có về đòi đất nhà ngoại nữa, không có hậu đâu
Nguồn: soha.vn
Ngày xưa anh trai mình lấy vợ, bố cho luôn mảnh đất cạnh nhà để xây. Ban đầu thì mọi thứ vẫn ổn, gia đình sum vầy hạnh phúc. Suốt 11 năm trời, anh chị "ké" ông bà trông 2 đứa con, còn 2 vợ chồng thì đi kiếm tiền về nuôi gia đình thôi.
Ông bà mình nghĩ đơn giản: chăm cháu tận tâm bây giờ thì sau này về già được anh chị báo hiếu lại. Thế là ông bà cặm cụi trông cháu không kêu ca gì hết
2 năm trước, bố mình ốm nặng cần 500 triệu để chữa trị nhưng nhà không có tiền. Mẹ gọi các con về bàn chuyện lo cho bố. Chị dâu mình thẳng thừng một câu: "Tiền kiếm ra chỉ đủ nuôi con, đâu có dư mà giúp ông bà"
Mình không nỡ nhìn bố đau đớn từng ngày nên bàn với chồng lấy tiền tiết kiệm ra lo cho bố. Chồng mình là người tốt bụng, sống có tâm nên đồng ý ngay việc xuất tiền cứu bố vợ.
Không muốn con gái thiệt thòi, bố mẹ quyết định bán mảnh đất đang ở cho vợ chồng mình. Còn mình thì có trách nhiệm lo tuổi già và chữa bệnh cho ông bà. Bố mẹ sức khỏe yếu, bệnh tật nhiều, đây quả là gánh nặng khủng khiếp nhưng thương ông bà nên vợ chồng mình nhận luôn.
Dù gia đình chạy chữa tích cực, 500 triệu đã tiêu hết nhưng bố vẫn không qua khỏi và ra đi mãi mãi Sau khi bố mất, mẹ già yếu chẳng thể kiếm tiền, thế là suốt 2 năm nay tháng nào mình cũng đưa mẹ 3 triệu tiền sinh hoạt.
Bố mất rồi, tình anh em ngày càng rạn nứt, mẹ sợ sau này anh trai "quay xe" nên muốn sang tên đất cho vợ chồng mình sớm. Khi làm sổ đỏ cần anh trai ký giấy từ chối quyền thừa kế, nhưng anh không chịu ký, cũng chẳng muốn chăm mẹ già, chỉ muốn hưởng hết đất đai của gia đình
Mỗi lần mình qua nhờ anh ra phường ký giấy, anh mắng mỏ, đuổi em gái, thậm chí còn cấm mình bước chân vào nhà của bố mẹ nữa. Anh đợi mẹ mất thì mảnh đất sẽ chia theo luật thừa kế, mỗi người một nửa. Mảnh đất rộng 5m mà chia nửa thì mình được hơn 2m mặt tiền, vậy làm gì được nữa chứ Mình không ngờ anh trai ích kỷ và tham lam đến thế!
Không thuyết phục được anh cả, mình nhờ chị dâu can thiệp vài câu, nào ngờ chị gắt lên: "Không liên quan chuyện nhà anh em!" Chị còn nói mình lấy chồng rồi đừng có về đòi đất nhà ngoại nữa, không có hậu đâu
Nguồn: soha.vn