Có câu "con gái là báu vật của ba mẹ" mà! Nhưng liệu có phải ba mẹ đang thiên vị quá đáng không nhỉ?
Nếu bạn là con trai cả trong nhà có 2 anh em, sau bạn là một cô em gái thì chắc chắn bạn sẽ hiểu cảm giác này lắm rồi. Ba mẹ đối với mình thì nghiêm khắc như "sếp quản lý nhân viên", còn với em gái thì "cưng như trứng mỏng" luôn á!
Và nếu có lúc nào đó bạn từng ấm ức nghĩ: "Sao ba mẹ lại phân biệt đối xử thế này? Chắc con là con nuôi mất rồi", thì hãy kiên nhẫn đọc tiếp nhé!
Hãy nghe chia sẻ của người mẹ trong clip đang viral trên mạng dưới đây để hiểu thêm suy nghĩ của người lớn. Biết đâu sau khi xem xong, bạn sẽ thấy thương em gái mình hơn dù rõ ràng sự thiên vị là có thật đấy!
Chủ nhân clip là bạn Nguyễn Nam Anh, có em gái cách mình 6 tuổi. Một lần trong bữa cơm gia đình, cậu bạn đã lén quay lại và kết quả là được nghe những lời nói "thấu tình đạt lý" của mẹ về chuyện: Tại sao lại đối xử với em gái tốt hơn mình?
"Từ ngày con học lớp 9, suốt ngày con tị nạnh với em, bảo mẹ chiều em Bi hơn. Nhất là khi nó bực cái gì nó sẽ làm một tràng là chiều con gái hơn thế nọ thế kia. Mẹ phải phân tích mẹ bảo rằng không nói nhiều. Yêu con thì cả hai như nhau nhưng thương là phải thương em gái hơn. Về sau, em gái nó còn đi lấy chồng.
Mẹ nói thật mẹ khó tính thật nhưng đứa nào sau này làm dâu mẹ hơi bị sướng đấy. Mình thương con dâu thì mình đừng phân biệt nó là con dâu. Thời của mẹ khác máu tanh lòng là không có. Vì vậy là thương con dâu như con gái mình.
Bây giờ em Bi nó là con gái nó đi lấy chồng, không phải người mẹ chồng nào người ta cũng nghĩ được như thế. Khi nó lấy phải người mẹ chồng ghê gớm nó sẽ khổ. Nhất là nó yêu mà anh nào nghèo không nhà không cửa nọ kia, nó khổ thì đương nhiên mẹ phải thương em nhiều. Nếu gặp gia đình khắc nghiệt, em khổ nên mẹ thương em gái hơn đó là điều rõ ràng.
Con ở gần mẹ chăm bẵm, mẹ ở gần bao nhiêu tình thương dồn hết cho các con. Em gái nó chỉ ở với mẹ cho đến lúc nó đi lấy chồng, nên là phải thương em", người mẹ chia sẻ.
Nghe mẹ nói xong mà nước mắt muốn trào ra luôn ý! Hóa ra ba mẹ không phải thiên vị vô cớ mà là lo xa cho tương lai của em gái. Bởi vì con trai thì ở gần ba mẹ, được chăm sóc mãi. Còn con gái khi lấy chồng sẽ phải đối mặt với biết bao nhiêu khó khăn, nhất là nếu không may gặp phải gia đình chồng khó tính.
"Con ở gần mẹ chăm bẵm, mẹ ở gần bao nhiêu tình thương dồn hết cho các con. Em gái nó chỉ ở với mẹ cho đến lúc nó đi lấy chồng, nên là phải thương em"
Bạn thấy mẹ suy nghĩ sâu xa và nói chí lý chưa nè? Từ giờ hãy thương em gái nhiều hơn nhé! Vì không biết sau này khi em ấy lấy chồng, cuộc sống sẽ ra sao. Nên lúc còn ở nhà, hãy để em được hưởng trọn vẹn tình yêu thương của gia đình nha!
Nguồn: kenh14.vn