Nguyễn Mạnh Hưng (sinh năm 1996, tiếp viên Vietnam Airlines) đang gây sốt với visual điển trai chuẩn soái ca, thái độ phục vụ chuyên nghiệp đỉnh cao, đặc biệt là khả năng "flex" tiếng Anh lẫn tiếng Trung siêu mượt mà
Là cựu sinh viên trường ĐH Mở Hà Nội, Hưng từng không hề nghĩ mình sẽ "lên mây" làm tiếp viên hàng không. Nhưng với lợi thế ngoại ngữ và khả năng nắm bắt cơ hội, anh chàng đã pass vòng tuyển dụng ngay lần đầu tiên luôn nha!
Hưng kể lại: "Từ năm ba, mình được thầy cô giới thiệu thực tập ở một công ty du lịch tại Nha Trang. Sau khi tốt nghiệp, mình định quay lại làm phiên dịch vì đúng chuyên ngành và lương lậu ổn áp. Nhưng mà xa nhà quá thì cũng... suy nghĩ lung tung
Đang phân vân thì tình cờ thấy tuyển tiếp viên hàng không, lại nghe chị khóa trên đỗ một lúc 4 hãng hàng không trong nước và quốc tế luôn á. Thế là mình gạt hết lo lắng, YOLO đăng ký ứng tuyển thôi...
Sau khi đỗ rồi mình mới giật mình nhận ra, ra trường ngành ngôn ngữ mà làm được đủ thứ việc chứ không chỉ phiên dịch hay đi dạy như mình tưởng. Nhưng để làm được thì phải cày cuốc rèn luyện nhiều skill lắm đấy", Hưng chia sẻ.
Hồi còn ngồi trên ghế giảng đường, Hưng đã set mục tiêu bắt cả tiếng Trung lẫn tiếng Anh nên cày song song hai thứ tiếng này luôn. Không chỉ vậy, anh chàng còn tham gia siêu nhiều hoạt động Đoàn - Hội, các cuộc thi để train kỹ năng giao tiếp, sự linh hoạt và tư duy sáng tạo. Từ một bạn nam nhút nhát, ba năm liền Hưng được Khoa cử đi tham dự "Trại Hè Hán ngữ" tổ chức hàng năm tại Quảng Tây (Trung Quốc)
"Chính những hoạt động phong trào này giúp mình tự tin chọn nghề và làm tốt công việc hiện tại - một công việc cần phải khéo léo, tinh tế trong giao tiếp, tác phong chỉn chu nghiêm túc. Một số đồng nghiệp tâm sự với mình là họ tiếc lắm vì hồi đại học không tham gia hoạt động gì, giờ làm trong môi trường năng động mà đôi khi vẫn thấy khó khăn trong giao tiếp và khó mở lòng với mọi người ", Hưng kể.
Anh chàng tiếp viên chia sẻ thêm: "Nghĩ lại mình thấy biết ơn các thầy cô Khoa lắm vì đã tạo điều kiện cho mình cũng như các bạn sinh viên được trải nghiệm đủ thứ hoạt động, từ các cuộc thi, hoạt động cộng đồng đến văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nữa".
Công việc tiếp viên hàng không giúp Hưng có cơ hội "xê dịch" khắp nơi, check-in nhiều quốc gia trên thế giới, gặp gỡ những người thầy, người bạn tuyệt vời. Ngoài giờ bay, Hưng còn có sở thích chụp ảnh và làm video chia sẻ về cuộc sống, lưu giữ kỷ niệm những nơi đã ghé qua
"Tuổi trẻ, cứ mơ ước đi. Hãy làm tất cả những điều bạn thích. Nhưng đừng quên không ngừng học tập, nâng cao kiến thức và kỹ năng. Có như vậy, khi cơ hội đến bạn mới tự tin mà nắm bắt được nhé", Mạnh Hưng nhắn nhủ đàn em
Nguồn: svvn.tienphong.vn