MiNgoan9272
New member
Đây là câu chuyện về chiếc kính điện tử "Mắt thần" – món đồ công nghệ "xịn sò" nhưng giá siêu mềm, giúp các bạn khiếm thị có thể "nhìn thấy" vật cản trên đường đi. Và người tạo ra nó đã từ chối cả núi tiền để giữ giá rẻ cho người cần
Chàng tiến sĩ và "món nợ" với người khiếm thị
Câu chuyện bắt đầu từ Tiến sỹ Nguyễn Bá Hải (sinh năm 1983, quê Thanh Hóa), hiện là giảng viên tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật (ĐH Quốc gia TP.HCM). Anh từng chia sẻ: "Mình sống với người khiếm thị còn nhiều hơn với cha mẹ mình. Mình luôn nghĩ mình 'nợ' và đó là duyên gắn với suốt cuộc đời mình" – nghe mà xúc động quá đi
Hồi còn là sinh viên, anh Hải đã tham gia dự án băng nói cho người khiếm thị. Sau đó anh sang Hàn Quốc học tiến sĩ về robot sinh học (2006), nhưng dự án dang dở khiến anh luôn cảm thấy "mắc nợ" người mù.
Tốt nghiệp tiến sĩ xong, anh từ chối luôn công việc lương "khủng" bên Hàn để về Việt Nam theo đuổi ước mơ này. Lý do? Anh không thể yên tâm khi thấy người khiếm thị phải vật lộn với những việc đơn giản như gắp thức ăn, kiểm tra ly bia còn hay hết, hay việc sang đường trở thành "ác mộng" mỗi ngày
4 năm "vật lộn" với "Mắt thần"
Ban đầu anh nghĩ chỉ mất vài tháng, ai ngờ phải mất tận 4 năm trời mới có sản phẩm hoàn chỉnh! Phiên bản đầu tiên là chiếc nón nặng gần 3kg, giá gần 20 triệu – cồng kềnh lắm luôn
Để hiểu người khiếm thị, anh và sinh viên nghiên cứu cùng đã liên tục bịt mắt 15-30 phút, thậm chí vài tiếng để trải nghiệm. Không ít lần anh đụng đầu vào cột, tường khi thử nghiệm sản phẩm nữa đó
Giữa chừng có nhiều lúc muốn bỏ cuộc vì khó khăn tài chính, thử nghiệm thất bại, thậm chí bị người khiếm thị "chê thẳng mặt". Nhưng may mắn luôn có những "thiên thần" từ thầy hiệu trưởng đến chú bán gạo ngoài chợ động viên, thêm niềm tin cho anh tiếp tục
"Động lực lớn nhất chính là nhìn từ cuộc sống của người mù, họ đã quá bất hạnh. Mình tưởng tượng nếu đột nhiên sáng mai thức dậy mình bị mù, mình sẽ nhìn cuộc sống ra sao?" – anh Hải tâm sự.
Plot twist: Từ chối 2,3 tỷ vì lý do này!
Sau 9 phiên bản cải tiến, "Mắt thần" hiện tại nhẹ bằng 1/10 và giá giảm 10 lần so với bản đầu. Thiết bị giúp người khiếm thị nhận biết vật cản trong vòng 1 mét bằng cách rung khi có vật cản – nghe đơn giản nhưng ý nghĩa lắm nha!
Đỉnh điểm là có người muốn mua bản quyền với giá 2,3 tỷ đồng để thương mại hóa. Nhưng anh Hải đã từ chối dù lúc đó vợ chồng anh vẫn còn ở trọ
Lý do anh từ chối nghe mà nể phục: "Ở Việt Nam có 1,2 triệu người mù, oái oăm họ lại là người nghèo tự mưu sinh. Một người bán vé số một ngày bán được 100 ngàn nếu trời không mưa và không bị lừa, cướp giật. Tôi thấy mình thật vô nhân đạo nếu thương mại hóa sản phẩm này."
Anh muốn tạo ra sản phẩm không phải hiện đại nhất, nhưng phải RẺ NHẤT cho người khiếm thị Việt Nam
"Có thể 'Mắt thần' không tuyệt vời như một chiếc iPhone nhưng nó lại có ý nghĩa đối với anh và hơn 1 triệu người khiếm thị ở Việt Nam. Tôi thấy thực sự hạnh phúc, bình an và may mắn khi người khiếm thị đeo kính của mình đi trên đường…"
Cuối cùng anh hợp tác với một công ty phi lợi nhuận để sản xuất với giá rẻ nhất, mục tiêu là mang "Mắt thần" đến 5000 người khiếm thị Việt Nam
Những ước mơ lớn hơn nữa
Không dừng lại ở đó, anh Hải còn muốn nâng cấp thiết bị để người khiếm thị có thể đọc sách, nhận biết mệnh giá tiền, xác định vị trí, nhận biết đồ ăn... Xa hơn nữa là xây dựng trung tâm chăm sóc người khiếm thị – một "hotline 1080" cho người mù, sẵn sàng hỗ trợ 24/7
"Mình không giàu có bằng ai nhưng cứ cho đi bất cứ khi nào trong khả năng của mình. Vì thực sự cho đi giúp cho cuộc sống nhân văn hơn và mình hạnh phúc hơn" – châm ngôn sống của anh ấy đây
Và ước mơ lớn nhất? "Tôi có một ước mơ, có thể là viển vông nhưng một ngày nào đó nói về nghiên cứu thiết bị người khiếm thị trên thế giới, thế giới sẽ nhắc đến Việt Nam. Có thể là 10, 20 năm nữa… nhưng tôi tin vào thế hệ sinh viên sẽ làm được" – anh Hải nói với ánh mắt tràn đầy niềm tin
FYI, "Mắt thần" đã đoạt giải Nhân văn trong cuộc thi Tech Show Robocon 2012, giải Nhất Tuần sáng chế Việt Nam 2013 và được nhiều nhà khoa học đánh giá cao đấy nha!
Nguồn: soha.vn