Anh thu ngân "thần trí" nhớ thông tin thẻ 1300 khách rồi quẹt tiền thoải mái như chơi

NgocStar823

New member
ccf1307e4d15e69e37b2.png


Có trí nhớ siêu phàm thì phải xài đúng chỗ chứ! Nhưng anh Yusuke Taniguchi (Nhật Bản) lại dùng "buff não" của mình để... ăn cắp thông tin thẻ tín dụng khách hàng kiếm lời, thật sự là "tài năng dị biệt" luôn á

Ngày 9/9 vừa rồi, cảnh sát Tokyo đã túm được anh Taniguchi 34 tuổi - một nhân viên thu ngân partime tại siêu thị ở quận Koto. Tội danh? Ăn cắp thông tin của tận 1300 thẻ tín dụng để "shopping" lung tung! Điều đáng sợ nhất là anh chàng này chỉ cần nhìn lướt qua thẻ của khách trong vài giây là đã thuộc nằm lòng số thẻ, mật khẩu, tên chủ thẻ, hạn dùng... kiểu gì cũng nhớ hết

fc4d1ccd2b6b8e5d0c57.png


Khi cảnh sát ập vào nhà, họ phát hiện một cuốn sổ ghi chép thông tin của 1300 khách hàng - đúng kiểu "database thủ công" vậy đó! Với kho data "vàng" này, anh Taniguchi thoải mái mua đồ đắt tiền online rồi bán lại kiếm chênh lệch. Plot twist là hắn bị phơi bại vì... đặt hàng về tận nhà mình, cảnh sát theo dấu vết là ra ngay ‍♂️

Vụ việc này nổ tung trên mạng xã hội Nhật Bản và Trung Quốc luôn! Netizen hai nước vừa shocked vừa... tiếc cho tài năng của anh chàng này. Có người còn so sánh Taniguchi với Frank William - thiên tài lừa đảo trong phim "Catch Me If You Can" nổi tiếng của Mỹ nữa cơ.

Còn đây là màn bình luận "cười ra nước mắt" của cư dân mạng:

- "Trí nhớ thần thánh thế này mà chỉ làm thu ngân partime sao? Cuộc đời khó quá trời "

- "Thật sự phí phạm tài năng! Đúng là dùng sai mục đích rồi"

- "Não người ta mà, làm gì chẳng thành công. Tiếc quá tiếc "

- "Tui còn không nhớ nổi số thẻ của chính mình mà anh ý chỉ liếc qua là thuộc luôn. Quỳ rồi các bạn ơi! "

(Nguồn: Sina)

c4032847a3fa8ab9d1b1.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top