Anh thủ lĩnh tình nguyện xịn xò của xã đảo Thạnh An

fb3bc71ced7fab60b507.webp


14 năm cày cuốc thiện nguyện, anh Bùi Văn Bi - Đội trưởng Đội Công tác Xã hội (CTXH) Nhất Tâm cùng team đã rong ruổi khắp các tỉnh thành trên cả nước, thực hiện hàng ngàn chương trình thiện nguyện lớn nhỏ. Không chỉ thế, anh Bi còn là thủ lĩnh Đoàn năng nổ mà bà con xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ, TP. HCM) luôn nhớ đến và quý mến

d2aa20674845e4f92dff.jpg


Tình yêu với thiện nguyện và hòn đảo nhỏ bé

Hồi còn làm Bí thư Đoàn khoa Kinh tế và Ủy viên BCH Đoàn trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn, anh Bi đã sáng lập Đội CTXH Nhất Tâm để giúp đỡ các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Hơn 14 năm kể từ ngày thành lập (22/5/2007), anh Bi cùng team đã check-in 54 tỉnh thành trên cả nước với những công trình thiết thực như xây cầu, xây nhà, trang bị tủ sách cho các em học sinh, sửa sang trường học...

Đội của anh Bi luôn có mặt trong các sự kiện lớn từ bão lũ miền Trung, hạn mặn miền Tây... cho đến dịch COVID-19 hiện nay để kịp thời hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn. Đợt dịch bùng phát lần đầu, đội CTXH Nhất Tâm là một trong những đội đi đầu trong việc may khẩu trang và sản xuất nước sát khuẩn luôn nha! Hiện tại, anh Bi cùng các tình nguyện viên vẫn duy trì phát nhu yếu phẩm cho người dân TP. HCM

0fc26fe91d406bdf0494.jpg


Thạnh An là xã đảo duy nhất thuộc TP. HCM. Cuộc sống sinh hoạt cũng như việc đi lại của người dân vốn đã khó khăn, có dịch lại càng khó khăn gấp bội. Thấu hiểu điều đó, anh Bi quyết định chuyển một bếp ăn từ thiện Nhất Tâm về đảo Thạnh An (trước đó bếp ăn này phục vụ cho bệnh viện Ung Bướu TP. HCM). Mỗi tháng, bếp ăn đều nấu và phát những suất ăn đa dạng món cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn xã Thạnh An. Hàng trăm phần quà cũng được anh Bi và team trao tận tay cho người già, người khuyết tật và những hoàn cảnh khó khăn trên đảo ❤️

68222c380bf69fd0ada1.jpg


dde5b154c8d153763688.jpg


Anh Bi tâm sự: "Người dân tại đảo tuân theo Chỉ thị 16 nên không ra đường được. Vì thế việc mua bán thực phẩm trở nên khó khăn, bất tiện vô cùng. Do phương tiện từ Vũng Tàu về đảo Thạnh An không lưu thông, nguồn thực phẩm hỗ trợ từ Vũng Tàu không tới được tay bà con nên mình đã chủ động vận động mạnh thường quân quyên góp rau, củ, quả... để gửi về cho bà con trong xã. Tính đến nay, 30 tấn rau củ đã được chuyển về rồi đó!"

1145112ca095cd102e87.jpg


01776b0beeade97630e6.jpg


Công việc chính của anh Bi là chuyên viên Cảng vụ của Cảng vụ Đường thủy nội địa TP. HCM (Sở Giao thông Vận tải TP. HCM). Hiện tại anh được phân về quản lý trực tiếp đảo Thạnh An (Cần Giờ). Nhờ vậy, anh có thể đóng góp nhiều hơn cho quê hương yêu dấu. Bên cạnh đó, anh Bi còn đảm nhận chức Phó Trưởng ban Trung tâm tình nguyện Quốc gia khu vực miền Nam (thuộc T.Ư Đoàn) để hỗ trợ các câu lạc bộ, đội, nhóm thiện nguyện khác nữa nè

"Thiếu thiện nguyện, mình buồn lắm"

Trước mỗi chuyến thiện nguyện, anh Bi cùng các thành viên trong đội thường đi khảo sát tiền trạm để hiểu được sự thiếu thốn của bà con ở từng khu vực. "Khi đi tiền trạm, mình luôn 'đóng vai' người dân để tìm hiểu những khó khăn mà họ gặp phải. Mình phải đi nhiều mới biết được vùng nào cần gì để mang đến cho họ những giá trị lâu dài, chứ không phải làm từ thiện theo phong trào", anh Bi chia sẻ.

Mỗi chương trình thiện nguyện của anh Bi kéo dài khoảng hai ngày với ít nhất bảy hạng mục đầy ắp hoạt động ý nghĩa.

d401c44ceb937bca5e99.jpg


Tháng 12/2020, Bùi Văn Bi vinh dự nhận Bằng khen của T.Ư Đoàn vì nằm trong top 100 thủ lĩnh thanh niên tình nguyện tiêu biểu của Việt Nam Đội CTXH Nhất Tâm cũng được Hội LHTn Việt Nam TP. HCM khen thưởng vì có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác tình nguyện.

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top