Cao2k74459
New member
Andy Perry, 46 tuổi đã phải cưa bỏ một chân vì không thể chịu đựng được cơn đau đớn mà bên chân nhiễm nọc độc của con nhện Góa phụ nó đem lại hàng ngày. Cho tới tận khi đến bệnh viện, anh còn không hề biết mình đã bị nhện cắn.
Chuyện là có một anh chàng tên Andy Perry, 46 tuổi, vừa trở thành người Anh đầu tiên phải mất cả chân vì bị nhện cắn trúng độc ở mắt cá. Nghe mà thấy đau hộ luôn á!
Hồi đó Andy đang làm vườn bình thường, cắt tỉa hàng rào như mọi khi thôi. Nhưng mà 2 ngày sau bỗng dưng anh ấy ngã bệnh, đau lưng kinh khủng. Plot twist là lúc này Andy vẫn chưa biết mình bị nhện cắn đâu nha, mãi đến khi nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng máu và suy thận nặng mới vỡ lẽ!
Bác sĩ cấp cứu khẩn và anh phải nằm viện ở Bệnh viện Hoàng gia Leicester cả tuần trời. Những tuần sau đó tình trạng nhiễm trùng máu có thuyên giảm đi chút, nhưng hậu quả của vết cắn thì nặng nề vô cùng. Chân anh bị sưng phồng, biến dạng và đau đến mức không thể tưởng tượng nổi
Sau khi điều tra, họ phát hiện thủ phạm chính là con nhện Góa phụ - loài nghe tên đã thấy nguy hiểm rồi! Chân của Andy cứ đau hoài không thuyên giảm, cuối cùng anh phải cắn răng đưa ra quyết định cực khó khăn: cắt luôn chân đi cho xong!
Sau nhiều lần tư vấn với các chuyên gia, Andy chọn phương án cắt cụt trên đầu gối. Giờ anh phải ngồi xe lăn, tạm biệt công việc làm vườn yêu thích và vẫn phải điều trị hàng ngày.
Andy kể lại rằng anh còn không nhớ mình bị cắn lúc nào cơ. Lúc đầu vết cắn trông như vết ong đốt thôi, ai ngờ 2 ngày sau mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn!
Điều đặc biệt là trường hợp của anh Andy khá hiếm vì thường thì nhện Góa phụ ở Anh (sống chủ yếu ở miền Nam nhưng đang bò dần ra phương Bắc) chỉ gây ra vết cắn vô hại hoặc ảnh hưởng không đáng kể thôi. Nhưng anh lại xui xẻo trúng độc nặng luôn...
Nguồn: kenh14.vn