Với tâm hồn đam mê chế cháo và sự kiên trì mày mò, anh Trần Long Hồ đã tạo ra một chiếc "đĩa bay" gắn động cơ mô tô nước xịn sò, chạy được tới 50km/h luôn nha!
## "Đĩa bay" made in Việt Nam làm báo Anh phải "bái phục"
Tờ Daily Mail của Anh đã dành lời khen có cánh cho phát minh này, coi như một sản phẩm mang hơi hướng tương lai dù được làm từ nguyên liệu "rustic" vô cùng.
Tác giả William Hunter không giấu được sự ngạc nhiên: "Dù tin hay không tin vào UFO, thì cũng không thể chối cãi rằng vật thể này giống UFO thật sự đấy! Mặc dù không thể bay vù vù lên trời được, nhưng 'đĩa bay' đã chạy được tốc độ ấn tượng 50km/h trên mặt nước rồi" - báo Phụ nữ đã thuật lại.
Chủ nhân của chiếc "đĩa bay" đình đám này là anh Trần Long Hồ, 37 tuổi, quê Kiên Giang. Anh là một Youtuber khá nổi với hơn 1,1 triệu subscriber đấy nhé!
Mới đây, anh Hồ đã debut động cơ hình "đĩa bay" (UFO) tự chế trong vòng 4 tháng với budget khoảng 60 triệu đồng, nặng tận 300kg.
Chiếc "đĩa bay" có đường kính 4m, chở được 2 người và chạy trên mặt nước với tốc độ 50km/h, dùng động cơ mô tô nước Yamaha 1.200 xịn xò.
Mô hình trông rất thật, cửa sổ có nhiều họa tiết chill chill, được gắn đèn nhiều màu aesthetics và đặc biệt cửa đóng mở tự động như trong phim sci-fi luôn á!
Video chạy thử nghiệm chiếc "đĩa bay" của anh Hồ trên sông đến giờ đã cán mốc gần 20 triệu views, gần 18 nghìn comments. Đặc biệt là nhận về "bão" like và lời khen từ khán giả toàn cầu nữa!
Một comment viết: "Video dài hơn 1 tiếng nhưng giống bao người khác, mình đã xem không bỏ sót 1 giây nào vì quá ấn tượng..."
Một bạn nước ngoài đánh giá: "Sự khéo léo và độ chính xác cần có để làm ra sản phẩm này thực sự làm tôi sửng sốt. Tôi dành rất nhiều sự tôn trọng cho bạn. Tôi không tìm được từ nào đủ để mô tả sự ấn tượng với chiếc 'đĩa bay' này."
Bên cạnh đó, tài khoản careylogan7639 bày tỏ sự ngưỡng mộ và cảm ơn các sáng chế của anh Hồ vì đã truyền cảm hứng sáng tạo cho rất nhiều người trên thế giới.
## Từ nhân viên bảo trì thành "thánh chế" nổi tiếng
Anh Long Hồ vốn là nhân viên bảo trì khách sạn. Năm 2020, vì chưa có tiền mua thuyền để đi lại trên sông, anh nảy ra ý tưởng phục hồi, sửa chữa thuyền, vỏ lãi... hỏng.
Anh xin, mua lại những thiết bị này về vệ sinh rồi tự mày mò phục hồi, sửa chữa. Trong lúc phục hồi, độ chế các thiết bị, anh quay phim, đăng tải lên mạng xã hội.
Plot twist là các clip này được đông đảo người xem đón nhận nhiệt tình! Từ đó, anh quyết định dừng công việc bảo trì khách sạn, trở thành nhà sáng tạo nội dung full-time. Anh liên tục độ chế các loại phương tiện di chuyển trên sông, đất liền để phục vụ khán giả.
Trong đó, các video tự chế du thuyền, khôi phục "thần kỳ" lại cỗ máy nằm dưới biển nhiều năm hay chiếc thuyền chạy trên cạn, con nhện phi trên mặt nước... của anh Hồ thu hút từ vài triệu đến hàng chục triệu views. Song sản phẩm được chú ý nhất vẫn là chiếc "đĩa bay" này!
Chia sẻ về ý tưởng làm "đĩa bay" trên tờ Công Thương, anh Trần Long Hồ cho biết: "Mình cũng hay xem các video thiên văn học, đĩa bay bên nước ngoài đăng trên mạng nên lâu nay mình vẫn đam mê nghiên cứu. Ý tưởng này ấp ủ cũng lâu rồi nên mình quyết định chế mẫu này để trải nghiệm thử".
Anh Hồ cũng khẳng định "chỉ làm một lần để trải nghiệm chơi thôi, đăng lên cho khán giả trên kênh Youtube của mình thưởng thức chứ không có ý định sản xuất thêm mô hình kiểu này. Bởi vì mỗi lần làm đĩa bay khá cực và khó".
## Chi tiết "xịn xò" của chiếc "đĩa bay"
Kể chi tiết hơn về sản phẩm của mình trên tờ Tiền phong, anh Hồ cho biết, "đĩa bay" tự chế của anh có thể đóng mở cửa bằng điều khiển từ xa, trang trí bắt mắt, có đèn màu lung linh vào ban đêm, và có trang bị cả tấm pin mặt trời để tạo nguồn điện nữa đó!
Để tự chế được đĩa bay, anh đã mày mò nhiều tháng, đắp cát nhằm tạo khuôn và tự đổ vỏ "đĩa bay" bằng composite... Sau đó, anh gia cố bằng cách uốn các thanh sắt sườn, hàn sắt vào bên trong, gắn nhiều bảng công tắc màu có đèn.
Anh đã nhiều lần kiểm tra qua độ an toàn của "đĩa bay", và nhờ chế theo hình đĩa nên sản phẩm này rất khó bị lật, chìm. Bên trong, anh thiết kế thêm điều hòa, hút gió vào nên người ngồi không bị nóng nữa!
## Sự kiên trì đáng nể
Chia sẻ về đam mê của con trai với báo VnExpress, mẹ anh Long Hồ cho biết, anh thường thức đến 2-3h sáng để nghiên cứu, chế tạo sản phẩm. Bà cũng nhiều lần "hú hồn hú vía" vì anh đầu tư nhiều công sức và tiền của tích góp để làm và chưa biết có thành công hay không. Song điều đặc biệt ở anh là không bao giờ bỏ cuộc - đó mới là tinh thần đúng nghĩa!
## Lưu ý pháp lý quan trọng
Trao đổi với VietNamNet, luật sư Bùi Quốc Tuấn, Đoàn luật sư TP.HCM cho rằng: "Việc người đàn ông thiết kế, chế tạo thành công mô hình có hình dạng giống đĩa bay, di chuyển được trên mặt nước thể hiện sức sáng tạo, độ khéo tay của người lao động.
Tuy nhiên, người thực hiện cần liên hệ với chính quyền, Sở Giao thông vận tải tại địa phương để có hướng dẫn cụ thể cho việc nghiên cứu, sáng tạo của mình.
Theo luật, sáng chế mô hình là các phương tiện đường thủy chạy trong luồng rạch, kênh, sông... cần phải đăng ký.
Hơn nữa việc sáng chế phương tiện đường thủy chạy trên 30 km/h là chạy tốc độ cao thì người điều khiển cần có đầy đủ bằng cấp liên quan hoặc đăng ký, đăng kiểm mới đảm bảo đúng quy định pháp luật.
Xã hội ủng hộ tinh thần sáng tạo, sáng chế của mọi người. Tuy nhiên, trong trường hợp nói trên, người sáng tạo nên tìm hiểu, liên hệ với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, Sở Giao thông tỉnh... hoặc các đơn vị liên quan tại địa phương để được hướng dẫn các thủ tục đăng ký...".
Khẳng định điều này, báo Giao thông dẫn thông tin từ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kiên Giang cho biết, các phương tiện đường thủy có tốc độ trên 30km/giờ cần được đăng ký, đăng kiểm theo quy định và người điều khiển phải có bằng cấp liên quan.
Nguồn: kenh14.vn
## "Đĩa bay" made in Việt Nam làm báo Anh phải "bái phục"
Tờ Daily Mail của Anh đã dành lời khen có cánh cho phát minh này, coi như một sản phẩm mang hơi hướng tương lai dù được làm từ nguyên liệu "rustic" vô cùng.
Tác giả William Hunter không giấu được sự ngạc nhiên: "Dù tin hay không tin vào UFO, thì cũng không thể chối cãi rằng vật thể này giống UFO thật sự đấy! Mặc dù không thể bay vù vù lên trời được, nhưng 'đĩa bay' đã chạy được tốc độ ấn tượng 50km/h trên mặt nước rồi" - báo Phụ nữ đã thuật lại.
Chủ nhân của chiếc "đĩa bay" đình đám này là anh Trần Long Hồ, 37 tuổi, quê Kiên Giang. Anh là một Youtuber khá nổi với hơn 1,1 triệu subscriber đấy nhé!
Mới đây, anh Hồ đã debut động cơ hình "đĩa bay" (UFO) tự chế trong vòng 4 tháng với budget khoảng 60 triệu đồng, nặng tận 300kg.
Chiếc "đĩa bay" có đường kính 4m, chở được 2 người và chạy trên mặt nước với tốc độ 50km/h, dùng động cơ mô tô nước Yamaha 1.200 xịn xò.
Mô hình trông rất thật, cửa sổ có nhiều họa tiết chill chill, được gắn đèn nhiều màu aesthetics và đặc biệt cửa đóng mở tự động như trong phim sci-fi luôn á!
Video chạy thử nghiệm chiếc "đĩa bay" của anh Hồ trên sông đến giờ đã cán mốc gần 20 triệu views, gần 18 nghìn comments. Đặc biệt là nhận về "bão" like và lời khen từ khán giả toàn cầu nữa!
Một comment viết: "Video dài hơn 1 tiếng nhưng giống bao người khác, mình đã xem không bỏ sót 1 giây nào vì quá ấn tượng..."
Một bạn nước ngoài đánh giá: "Sự khéo léo và độ chính xác cần có để làm ra sản phẩm này thực sự làm tôi sửng sốt. Tôi dành rất nhiều sự tôn trọng cho bạn. Tôi không tìm được từ nào đủ để mô tả sự ấn tượng với chiếc 'đĩa bay' này."
Bên cạnh đó, tài khoản careylogan7639 bày tỏ sự ngưỡng mộ và cảm ơn các sáng chế của anh Hồ vì đã truyền cảm hứng sáng tạo cho rất nhiều người trên thế giới.
## Từ nhân viên bảo trì thành "thánh chế" nổi tiếng
Anh Long Hồ vốn là nhân viên bảo trì khách sạn. Năm 2020, vì chưa có tiền mua thuyền để đi lại trên sông, anh nảy ra ý tưởng phục hồi, sửa chữa thuyền, vỏ lãi... hỏng.
Anh xin, mua lại những thiết bị này về vệ sinh rồi tự mày mò phục hồi, sửa chữa. Trong lúc phục hồi, độ chế các thiết bị, anh quay phim, đăng tải lên mạng xã hội.
Plot twist là các clip này được đông đảo người xem đón nhận nhiệt tình! Từ đó, anh quyết định dừng công việc bảo trì khách sạn, trở thành nhà sáng tạo nội dung full-time. Anh liên tục độ chế các loại phương tiện di chuyển trên sông, đất liền để phục vụ khán giả.
Trong đó, các video tự chế du thuyền, khôi phục "thần kỳ" lại cỗ máy nằm dưới biển nhiều năm hay chiếc thuyền chạy trên cạn, con nhện phi trên mặt nước... của anh Hồ thu hút từ vài triệu đến hàng chục triệu views. Song sản phẩm được chú ý nhất vẫn là chiếc "đĩa bay" này!
Chia sẻ về ý tưởng làm "đĩa bay" trên tờ Công Thương, anh Trần Long Hồ cho biết: "Mình cũng hay xem các video thiên văn học, đĩa bay bên nước ngoài đăng trên mạng nên lâu nay mình vẫn đam mê nghiên cứu. Ý tưởng này ấp ủ cũng lâu rồi nên mình quyết định chế mẫu này để trải nghiệm thử".
Anh Hồ cũng khẳng định "chỉ làm một lần để trải nghiệm chơi thôi, đăng lên cho khán giả trên kênh Youtube của mình thưởng thức chứ không có ý định sản xuất thêm mô hình kiểu này. Bởi vì mỗi lần làm đĩa bay khá cực và khó".
## Chi tiết "xịn xò" của chiếc "đĩa bay"
Kể chi tiết hơn về sản phẩm của mình trên tờ Tiền phong, anh Hồ cho biết, "đĩa bay" tự chế của anh có thể đóng mở cửa bằng điều khiển từ xa, trang trí bắt mắt, có đèn màu lung linh vào ban đêm, và có trang bị cả tấm pin mặt trời để tạo nguồn điện nữa đó!
Để tự chế được đĩa bay, anh đã mày mò nhiều tháng, đắp cát nhằm tạo khuôn và tự đổ vỏ "đĩa bay" bằng composite... Sau đó, anh gia cố bằng cách uốn các thanh sắt sườn, hàn sắt vào bên trong, gắn nhiều bảng công tắc màu có đèn.
Anh đã nhiều lần kiểm tra qua độ an toàn của "đĩa bay", và nhờ chế theo hình đĩa nên sản phẩm này rất khó bị lật, chìm. Bên trong, anh thiết kế thêm điều hòa, hút gió vào nên người ngồi không bị nóng nữa!
## Sự kiên trì đáng nể
Chia sẻ về đam mê của con trai với báo VnExpress, mẹ anh Long Hồ cho biết, anh thường thức đến 2-3h sáng để nghiên cứu, chế tạo sản phẩm. Bà cũng nhiều lần "hú hồn hú vía" vì anh đầu tư nhiều công sức và tiền của tích góp để làm và chưa biết có thành công hay không. Song điều đặc biệt ở anh là không bao giờ bỏ cuộc - đó mới là tinh thần đúng nghĩa!
## Lưu ý pháp lý quan trọng
Trao đổi với VietNamNet, luật sư Bùi Quốc Tuấn, Đoàn luật sư TP.HCM cho rằng: "Việc người đàn ông thiết kế, chế tạo thành công mô hình có hình dạng giống đĩa bay, di chuyển được trên mặt nước thể hiện sức sáng tạo, độ khéo tay của người lao động.
Tuy nhiên, người thực hiện cần liên hệ với chính quyền, Sở Giao thông vận tải tại địa phương để có hướng dẫn cụ thể cho việc nghiên cứu, sáng tạo của mình.
Theo luật, sáng chế mô hình là các phương tiện đường thủy chạy trong luồng rạch, kênh, sông... cần phải đăng ký.
Hơn nữa việc sáng chế phương tiện đường thủy chạy trên 30 km/h là chạy tốc độ cao thì người điều khiển cần có đầy đủ bằng cấp liên quan hoặc đăng ký, đăng kiểm mới đảm bảo đúng quy định pháp luật.
Xã hội ủng hộ tinh thần sáng tạo, sáng chế của mọi người. Tuy nhiên, trong trường hợp nói trên, người sáng tạo nên tìm hiểu, liên hệ với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, Sở Giao thông tỉnh... hoặc các đơn vị liên quan tại địa phương để được hướng dẫn các thủ tục đăng ký...".
Khẳng định điều này, báo Giao thông dẫn thông tin từ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kiên Giang cho biết, các phương tiện đường thủy có tốc độ trên 30km/giờ cần được đăng ký, đăng kiểm theo quy định và người điều khiển phải có bằng cấp liên quan.
Nguồn: kenh14.vn