Anh thợ nhặt rác ban ngày, họa sĩ về đêm, ở nhà cấp 4 lụp xụp nhưng vẫn CHILL VÔ CÙNG

NaiNho1572

New member
7f2124f285a92d80a99f.png


Hạnh phúc đôi khi chỉ nhỏ nhoi vậy thôi...

Để vợ và 4 đứa con ở lại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, anh Wei Guangming, 49 tuổi, một mình lên đường đến Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang kiếm sống. Gần hơn 10 năm ở xứ người, anh thuê một căn nhà cấp 4 chỉ khoảng 20m² ở ngoại ô để ở. Tài sản thì không có mấy nhưng không gian nhỏ này lại tràn ngập niềm hạnh phúc và đam mê của anh Wei

ca4fc29de90633eabead.png


a05f6f82f2279e17bb68.png


Một ngày của anh bắt đầu lúc 6 giờ sáng và kéo dài đến tận khuya. Anh Wei mang trong mình ước mơ từ hồi còn nhỏ xíu - đó là trở thành họa sĩ. Chính vì thế, vừa mở mắt dậy là anh đã cầm cọ vẽ, còn khi về nhà sau một ngày dài làm việc, anh lại tiếp tục vẽ cho đến tận khuya. Công việc chính của anh là thu gom phế liệu nhé.

4b4847cb16b77868e512.png


487495f1d31afd5339e7.png


dac4c6a59b3c9d1ec703.png


Thu nhập mỗi tháng từ việc nhặt rác của anh Wei khoảng 3.000 - 4.000 nhân dân tệ (tầm 10 triệu - 14 triệu đồng). Tiền bán tranh mang về cho anh khoảng 4.000 nhân dân tệ. Sau khi câu chuyện của anh lan tỏa trên mạng xã hội, tranh của Wei càng được nhiều người săn lùng hơn. Đương nhiên anh vui lắm rồi vì có thêm tiền gửi về cho vợ con, bản thân chỉ giữ lại một ít tiền sinh hoạt và mua bút vẽ, mua sách thôi ✨

1bbc33a97b48e818679e.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top