ChangMoon8903
New member
"Để càng lâu ngày thì máy giặt, tủ lạnh... càng dễ hỏng phải bỏ. Giờ lũ ai cũng thiệt hại, mình giúp bà con vớt vát được chút nào hay chút nấy thôi" - anh Lê Văn Hùng (27 tuổi, khu phố 5, phường Đông Lễ, TP Đông Hà, Quảng Trị) chia sẻ với giọng đầy xúc động.
Với trái tim ấm áp ấy, từ khi nước lũ rút đến giờ, anh Hùng đã tự nguyện sấy sửa đồ điện hư hỏng cho bà con hoàn toàn FREE luôn nha!
"Thấy bà con mất mát của cải nhiều quá nên mình cũng không lấy tiền sửa chữa để giúp họ. Mấy bữa đầu mình và anh em trong quán chạy đến tận nhà sửa, chỉ cầm tiền xăng xe rồi về. Nhưng vì nhu cầu người dân ngày một lớn chạy không xuể lại mất thời gian nên mình bảo bà con đưa thẳng tới quán" - anh giải thích.
Thế là những ngày gần đây, cửa hàng điện lạnh nho nhỏ của anh ở số 10 Tôn Thất Thuyết (TP Đông Hà) biến thành kho chứa đồ điện lạnh luôn rồi. Hôm nào cũng có người chở tới nhờ sấy sửa. Anh vừa sấy và vệ sinh máy, vừa sửa những lỗi hư hỏng nhẹ. Chừng một hai hôm là bà con có thể tới chở về dùng tiếp.
"Phải làm nhanh vì sau lũ ai cũng cần phải giặt giũ, hơn nữa để càng lâu thì 'bệnh' càng nặng" - anh cho biết. Với những chiếc hư nặng hơn, anh chỉ lấy đúng tiền mua linh kiện về thay giúp bà con thôi, còn tiền công thì... miễn luôn nha!
Anh Hoàng Xuân Hoạt (38 tuổi) chia sẻ đầy xúc động: "Nhà tôi hỏng cả máy lọc nước, cả tủ lạnh, máy giặt. Đem đi sửa chắc cũng tốn tiền triệu, may sao biết chỗ anh Hùng miễn phí cho bà con. Xóm tôi vừa chở lên đây 6 cái, mà anh nhất quyết không nhận tiền. Thật sự rất cảm kích tấm lòng của anh ấy".
Hiện tại, anh Hùng đã nhận sấy sửa giúp cho người dân vùng lũ gần 50 chiếc máy giặt, tủ lạnh rồi đó! Anh nói thêm sẽ cố gắng giúp càng nhiều càng tốt, để sẻ chia bớt khó khăn với bà con mùa lũ này.
Nguồn: soha.vn