Anh thanh niên xăm trổ làm giả giấy tờ để đi nhà nghỉ cho đỡ... xấu hổ

BinSky2330

New member
cd0e81963220320a19b8.jpg


Bị tổ công tác Y7/141 bắt giữ vì có biểu hiện khả nghi, anh Đỗ Quốc Anh thú nhận làm giả giấy tờ để đi nhà nghỉ, khách sạn cho đỡ xấu hổ. Lý do gì mà lạ vậy trời?

Vào khoảng 14h45 chiều ngày 28/10, tổ công tác Y7/141 do Thượng úy Nguyễn Tuấn Cường làm chỉ huy đang làm nhiệm vụ gần ngã tư Tôn Thất Thuyết – Phạm Hùng thì phát hiện một anh thanh niên chạy xe máy BKS: 30Z5 8279 có vẻ hơi sai sai.

ffcefc15198746658740.jpg


Tổ công tác lập tức ra hiệu dừng xe và tiến hành kiểm tra. Và ủa, plot twist đây rồi!

Lục soát trên xe, các anh phát hiện đối tượng mang theo cả một lưỡi lê màu trắng dài khoảng 30cm (nguy hiểm vcl), 2 chiếc điện thoại di động cùng 2 giấy phép lái xe và chứng minh thư nhân dân.

Nhưng mà twist ở chỗ: toàn bộ giấy tờ đều là... GIẢAAAAA! Qua khai thác, đối tượng khai tên thật là Đỗ Quốc Anh (SN 1981, trú tại xóm 12, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội).

26a8b3f88c68fb94ff58.jpg


Khi được hỏi về lưỡi lê mang theo bên người, Đỗ Quốc Anh giải thích: thấy nó nằm trên nóc tủ nhà nên cầm đi theo phòng thân, vì gần đây có mâu thuẫn với vài người nên sợ bị trả thù.

Còn phần giấy tờ giả thì... anh giải thích là để đi khách sạn và nhà nghỉ cho đỡ xấu hổ. Bruh, lý do gì mà creative vậy ạ?

Nghi ngờ Đỗ Quốc Anh có thể là đối tượng truy nã vì mang theo nhiều giấy tờ giả, tổ công tác đã nhờ phòng truy nã Công an TP. Hà Nội xác minh giúp.

1f66d5974bfe08d50b3c.jpg


Qua xác minh, được biết Đỗ Quốc Anh đã từng "đi" 2 năm tù về tội trộm cướp tài sản vào năm 2004. Anh là con thứ 2 trong gia đình 3 anh em. Sau khi ra tù, Đỗ Quốc Anh làm nghề tự do và không phải là đối tượng thuộc diện truy nã.

Hiện tổ công tác Y7/141 đã bàn giao đối tượng Đỗ Quốc Anh cho Công an phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý.





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top