MinXanh913
New member
Có một anh thanh niên "yêu khoa học" tên Kurtis Baute vừa làm một trò cực kỳ điên rồ mà nghe xong bạn sẽ phải thốt lên: "Ủa sao lại nghĩ ra được??"
Cụ thể là anh chàng này quyết định tự nhốt mình vào một cái lều giấy bóng kích thước 3x3 mét tại British Colombia, Canada. Nhưng mà plot twist ở chỗ: cái lều này được bịt kín mít, không một tí khe hở nào để không khí từ bên ngoài lọt vào được luôn á!
Vậy thì thở bằng gì? À thì anh bạn có chuẩn bị sẵn... 200 chậu cây cảnh đấy ạ! Mục tiêu là xem mấy em cây có đủ năng lực sản xuất oxy để nuôi sống anh trong 3 ngày liên tục không. Nghe rất là bilua phải hông?
Ban đầu Kurtis tính toán là ez game thôi, vì lượng CO2 anh thở ra sẽ quá đủ cho bọn cây chuyển hóa thành O2 rồi (anh bạn học Hóa giỏi đấy nhé). Anh còn tự tin tuyên bố trên web: "Tôi hoàn toàn có thể sống sót trong đó sau 3 ngày. Nhưng mục tiêu của tôi không chỉ là tồn tại suông, tôi muốn mình bước ra khỏi đó mà da mặt không chuyển thành màu tái mét, não không bị tổn thương và không bị đau tim nữa cơ!"
Nhưng mà thực tế không như mơ các bạn ạ!
Chỉ sau 15 tiếng đồng hồ (chưa được 1 ngày đâu nhé!), lượng CO2 trong lều tăng vọt lên mức nguy hiểm. Anh Kurtis đành phải GG, bỏ cuộc để bảo toàn tính mạng thôi. RIP dự án!
"Cây cối đúng là hấp thụ CO2 giỏi thật đấy, nhưng chỉ một phần thôi! Ngày hôm đó cũng không được nắng tốt lắm, nên chúng không có đủ lượng ánh sáng cần thiết để quang hợp. Tôi đành phải bỏ nhiệm vụ này ngay khi số giờ chạm mốc 15 vì không thể chịu đựng được thêm nữa!" - anh chia sẻ vào ngày 24/10 vừa rồi.
Tuy thất bại nhưng anh bạn đã đạt được mục tiêu lớn hơn nhiều: nhắc nhở mọi người về tác hại của hiệu ứng nhà kính và việc thiếu cây xanh sẽ tệ như nào!
Thử tưởng tượng xem: trong tương lai, toàn nhân loại sẽ như bị mắc kẹt trong một "túp lều CO2" khổng lồ, với cây cối bị chặt sạch để nhường chỗ cho nhà máy và toà cao ốc. Lúc đó thì không chỉ Kurtis, mà ai cũng sẽ phải "bỏ cuộc" và rời khỏi "túp lều Trái Đất" này mất thôi!
Nguồn: kenh14.vn