Tối 10/4, ông Francois Serre Lisa (người Pháp) vừa sơ ý để quên chiếc laptop trị giá tận 70 triệu đồng bên bờ rào nhà ông Chiến. Mà trong đó chứa đầy tài liệu quan trọng nữa chứ, tưởng tượng cái drama lúc phát hiện mất máy đi
Nhưng plot twist đây rồi! Ngày 14/4, ông Francois Serre Lisa cùng đoàn làm phim quốc tịch Pháp đã tìm đến tận nhà ông Trần Duy Chiến ở xã Thủy Thanh (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) để cảm ơn. Hóa ra ông đã nhặt được chiếc laptop mà Francois để quên tại cầu ngói Thanh Toàn dịp "Chợ quê ngày hội".
Khi ông Chiến liên hệ để trả lại máy tính, ông Francois đã thốt lên một câu nghe mà thấy ấm lòng: "Người Việt Nam thật tuyệt vời và tốt bụng!"
Còn ông Trần Duy Chiến thì chill phết, người không màng của rơi chỉ nói gọn một câu: "Đây là truyền thống chung của người dân mình, nhặt được của rơi đem trả lại người bị mất chứ có to tát chi mô!"
Nguồn: soha.vn