Anh Tây check-in món ăn trăm tuổi của Hà Nội, mê mẩn cả nước chấm mà người Việt còn "sợ"

ThoXanh8321

New member
Món đặc sản này đi kèm với loại nước chấm mà nghe đồn nhiều người Việt mình còn chưa dám thử, nhưng anh Tây lại phải khen hết lời luôn á!

Ẩm thực Việt Nam đa dạng và phong phú vốn đã là "vũ khí bí mật" khiến các bạn quốc tế từ khắp nơi trên thế giới phải "đổ gục" rồi. Đặc biệt là những món đặc sản vùng miền với hương vị riêng biệt, authentic từng địa phương luôn. Tuy nhiên cũng có những món ăn khiến thực khách, kể cả người Việt mình còn phải e dè, thậm chí "không dám ăn" nữa là

Món ăn này được chàng du khách người Mỹ tên Max McFarlin cùng người bạn của mình thử trong chuyến du lịch Hà Nội cách đây 3 năm. Đây là món đặc sản có hơn 100 năm tuổi đời của thủ đô đấy! Và để ăn chuẩn vị nhất thì phải ăn cùng loại gia vị không phải ai cũng dám thử - chính là mắm tôm nha!

2a5ba82d976f85a42520.jpg


eeb6ba7cf42c105fb0e6.jpg


Món ăn đang được nhắc tới chính là chả cá Hà Nội nè!

Theo nhiều tài liệu ghi chép lại thì chả cá được cho là ra đời từ khoảng thập kỷ 70 của thế kỷ 19. Món ăn này được sáng chế bởi một gia tộc họ Đoàn. Một bài viết từ Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội đã phỏng vấn bà Lê Thị Bích Lộc, tuổi đời đã ngoài 70, đồng thời là con dâu trưởng của nhà họ Đoàn. Bà Lộc cho biết bà chính là người nắm giữ bí quyết của món chả cá trong suốt hơn 50 năm qua luôn.

Món chả cá vốn nổi tiếng với tên gọi đầy đủ là "Chả cá Lã Vọng". Lã Vọng ở đây không phải là một địa danh hay gì đâu nhé. Mà theo giải thích từ những bậc lão niên, trong nhà hàng đầu tiên bán chả cá ở Hà Nội, luôn bày một ông Lã Vọng - Khương Tử Nha đang ngồi bó gối câu cá. Đây được xem là biểu tượng cho những người tài giỏi, muốn thành công thì phải kiên nhẫn, đợi thời.

a6cacd4c80c6a720ebf1.jpg


Từ đó, khách quen đến đây ăn đều nhìn thấy bức tượng, rồi quen miệng gọi là chả cá Lã Vọng thôi. Cho đến nay, cái tên Lã Vọng dần trở nên quen thuộc, gắn liền với nhà hàng bán chả cá và cả món đặc sản này luôn.

Ở Hà Nội còn có hẳn một con phố riêng mang tên Chả Cá đấy, kéo dài từ ngã tư Hàng Mã đến đầu phố Lãn Ông. Trước năm 1945, con phố mang tên Hàng Sơn do người dân ở đây thường bán sơn. Sau năm 1945, do cửa hàng của gia đình họ Đoàn mở trên phố này, người dân cũng không còn bán sơn nhiều nữa nên phố được đổi tên thành phố Chả Cá luôn.

ac28d4f44590bd7a381e.jpg


Ngày nay, du khách đến Hà Nội có thể thưởng thức món chả cá ở rất nhiều nhà hàng khác nhau, không chỉ ở nhà hàng nguyên gốc được mở đầu tiên vào năm 1871 của gia tộc họ Đoàn đâu. Có thể kể tới nhiều thương hiệu chả cá nổi tiếng ở chốn Hà Thành như chả cá Hàng Sơn, chả cá Anh Vũ, chả cá Thăng Long,...

Dù ở bất cứ đâu, món ăn này đều được chế biến theo một công thức chung. Đó là bao gồm phần chả cá là thành phần chính, ăn cùng các loại rau thơm, thì là và một số loại gia vị đặc trưng.

Phần chả ở đây tức là thịt cá, ngon nhất là thịt cá lăng, đã được lọc thật kỹ xương, đem tẩm ướp gia vị sao cho có màu vàng, vị đậm đà, mùi thơm, được nướng sơ. Các loại rau ăn kèm có thì là, hành, húng. Khi ăn, thực khách đưa toàn bộ nguyên liệu lên chảo để đảo nóng lại. Có thể ăn cùng bánh đa nướng, bún, lạc rang, và chắc chắn không thể thiếu mắm tôm nha!

d09b1760af061816cf86.jpg


Như đã nói ở trên, mắm tôm là thứ "đồ chấm" đặc trưng đi cùng với món chả cá. Tuy nhiên thực tế không phải thực khách nào cũng hợp khẩu vị và thưởng thức được loại gia vị này, kể cả đó là người Việt mình luôn

Song với chàng Mỹ Max McFarlin, anh chàng không những không ngần ngại ăn mắm tôm, mà còn khen ngợi đây là "điều tuyệt vời nhất" nha! "Điều tuyệt vời nhất là khi mắm tôm được chan với bún và len lỏi đến tận đáy bát của bạn. Vì ăn cùng bún nên tôi có thể húp hết mắm tôm luôn. Vậy mới đáng đồng tiền bát gạo!", Max nói.

Ngoài mắm tôm, những thành phần khác của món chả cá cũng khiến Max liên tục cảm thán và gật gù approve nha. Từ phần thịt cá mềm, được tẩm ướp đậm đà, dậy mùi thơm khi ăn nóng, hay các loại rau thơm, thì là, hành, lạc ăn cùng với bún. "Hãy cứ thỏa sức cho bún vào bát rồi tự nêm nếm, sáng tạo cho ra hương vị yêu thích của mình. Cho thêm chút ớt nữa. Thật tuyệt", Max nhận xét thêm.

Không chỉ yêu thích hương vị món ăn, Max và bạn của mình còn tìm hiểu và không khỏi thích thú khi biết chả cá là món đặc sản có lịch sử hơn 100 năm của thủ đô Hà Nội. Họ trầm trồ khi biết tới những công đoạn kỳ công để tẩm ướp cũng như làm nên món chả cá. Kết thúc bữa ăn, cả 2 chàng du khách nước ngoài đều thích thú và khẳng định chắc chắn sẽ ăn chả cá ở những lần sau nếu có cơ hội đến du lịch Hà Nội nữa.

Xuất phát từ món ăn bình dân, dân dá, song không thể phủ nhận chả cá ngày nay đã trở thành một trong những nét đặc trưng, không thể tách rời khỏi đời sống văn hóa của mảnh đất thủ đô rồi. Chả cá còn từng nhiều lần được vinh danh là những món ăn ngon trên thế giới hay được các chuyên gia, đầu bếp nổi tiếng đánh giá cao. Từ đó hình ảnh ẩm thực Việt nói chung hay ẩm thực Hà Nội nói riêng cũng được biết tới nhiều hơn bởi bạn bè quốc tế nha! ✨

a98eeb74bf8ece6f1b88.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top