Ơ kìa, drama sau trận bán kết World Cup 2026 căng đét nha! Jude Bellingham của tuyển Anh vừa dính phốt nặng khi bị bắt gặp tát vào gáy cầu thủ Argentina Valentin Barco sau trận thua 1-2 cay đắng. Giờ anh chàng đang đối mặt với nguy cơ bị FIFA sờ gáy và có thể phải ngồi ngoài trận tranh hạng Ba đấy
Chuyện là sao nè: Tuyển Anh vốn đang dẫn trước nhờ bàn thắng của Anthony Gordon ở phút 55. Nhưng mà lùi sâu phòng ngự quá đà, cuối cùng để Enzo Fernandez gỡ hòa rồi Lautaro Martinez ghi bàn ở phút bù giờ thứ hai, úp mở game luôn 2-1. Trận đấu trên sân Atlanta căng thẳng với tới 26 pha phạm lỗi, không khí nóng ran từ đầu tới cuối!
Và rồi sau tiếng còi kết thúc, drama thật sự bắt đầu Theo hình ảnh truyền thông ghi lại, trong khi Barco đang cùng Lautaro Martinez ăn mừng chiến thắng với đồng đội, Bellingham bỗng nhiên tiến đến và "tặng" cậu bạn 21 tuổi một cái tát vào sau gáy. Barco phản ứng gay gắt ngay lập tức là phải rồi!
Nico Paz là người đầu tiên lao vào can ngăn, rồi Nicolas Otamendi xuất hiện đẩy Bellingham vào ngực luôn. Thế là hai bên lao vào nhau om sòm, ngay cả hai thủ môn dự bị của tuyển Anh là James Trafford và Dean Henderson cũng lao tới "hỗ trợ" đối đầu với Otamendi. May mà Ollie Watkins kéo Bellingham ra kịp, không thì chắc chuyện to!
Giờ Bellingham đang ở thế khó đây. FIFA đang xem xét kỷ luật anh chàng vì hành vi phi thể thao. Nếu bị xác định vi phạm, Bellingham có thể phải ngồi ngoài trận tranh hạng Ba World Cup 2026 gặp Pháp. Ối dồi ôi, mất một trụ cột quan trọng thì Anh khó lắm!
Nhưng mà chuyện chưa dừng lại đó nha! Sau tiếng còi kết thúc, cả một đám cầu thủ hai đội xô xát ngay giữa sân luôn. Morgan Rogers tiến đến trao đổi với trọng tài chính Ismail Elfath rồi bị đuổi đi. Nhưng anh chàng không chịu, tiếp tục lao về phía Lisandro Martinez. James Trafford và Ivan Toney phải lao vào kéo cậu bạn Aston Villa ra gấp
Bên phía Argentina, thủ môn dự bị Juan Musso cũng lời qua tiếng lại với Rogers. Rogers thì liên tục chỉ tay về phía Musso và Lautaro Martinez để bày tỏ sự bức xúc. Trong lúc đó, Ivan Toney cố gắng ôm lấy Gonzalo Montiel để hạ nhiệt, còn Dan Burn bị Enzo Fernandez và Cristian Romero vây quanh giữa cuộc tranh cãi. Một từ: hỗn loạn!
May mà lực lượng an ninh và ban huấn luyện hai đội can thiệp kịp thời, tách các cầu thủ ra và khép lại màn xô xát căng đét này.
Sau khi dừng bước ở bán kết, tuyển Anh sẽ bay về Miami để chuẩn bị cho trận tranh hạng Ba với Pháp. Còn trận chung kết World Cup 2026 sẽ là cuộc đối đầu giữa Argentina và Tây Ban Nha. Nhưng giờ câu hỏi đặt ra là: Bellingham có được ra sân không hay phải ngồi nhà ăn tết?
Nguồn: techz.vn