Chuyện như phim ấy mà lại có thật nè! Anh Yang Bojian (36 tuổi) - một tài xế taxi ở Thâm Quyến, Trung Quốc vừa ghi điểm cực mạnh về chuyện làm người khi trả lại cả núi vàng mà khách để quên trên xe
Sự việc diễn ra vào ngày 8/4, khi một hành khách hỏi anh về chiếc túi đen để dưới ghế sau. Mở ra xem thì ơ mây zing - bên trong chứa hơn 300 sợi dây chuyền vàng ròng luôn!
Theo báo chí Trung Quốc đưa tin, tổng số vàng này nặng tới 1kg với giá trị lên tới 250.000 NDT (tương đương 40.000 USD hay khoảng gần 1 tỷ VNĐ đó nha). Con số "khủng" vãi chưởng!
Anh Yang biết ngay đây không phải đồ của vị khách vừa lên xe (vì ông đi tay không), nhưng cũng chẳng rõ của ai. Trong khi thu nhập hàng tháng của anh chỉ khoảng 6.000-7.000 NDT thôi, anh thừa nhận bản thân cũng từng... chợt nghĩ giữ lại cho mình luôn
Nhưng cuối cùng, lương tâm nghề nghiệp đã thắng! Anh Yang quyết định giao số vàng cho công an để tìm trả lại cho chủ nhân thật sự. Tính đến hiện tại, người chủ sở hữu 300 dây chuyền vàng này vẫn chưa được tìm thấy (drama chưa hết đâu nha).
Anh Yang chia sẻ, mình lái taxi từ năm 2001 rồi và thường xuyên trả lại điện thoại hay đồ đạc khác cho khách để quên. Nghề lâu năm, tâm trong sáng!
Fun fact: Đây không phải tài xế taxi đầu tiên ở Trung Quốc làm chuyện "thánh thiện" này đâu nha. Trước đó còn có một anh tài xế ở Thượng Hải từng trả lại cả túi vàng thỏi trị giá 1 triệu NDT cho khách bỏ quên cơ! Phải gọi là "hội anh hùng bản lĩnh" thật sự
Nguồn: soha.vn