Chiều 21/5, ông Võ Thành Nhân - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Mai Linh Bắc Trung bộ cho biết đơn vị vừa thưởng nóng 2 triệu đồng cho anh tài xế Nguyễn Kim Tần. Lý do? Anh đã có hành động cực kỳ đẹp khi trả lại của rơi trị giá hơn 50 triệu đồng cùng 10 thẻ tín dụng cho một du khách quốc tế bỏ quên trên xe taxi Mai Linh tại Đà Nẵng. Respect!
Chuyện là thế này nè: Khoảng 12h trưa ngày 19/5, anh Nguyễn Kim Tần nhận lệnh chở một vị khách nước ngoài từ Sandy Beach Resort ra sân bay quốc tế Đà Nẵng.
Sau khi trả khách xong, anh Tần check xe thì phát hiện ra khách để quên một cái túi xách. Nhưng mà lúc này khách đã vào trong làm thủ tục bay rồi nên không liên lạc được luôn á. Hú hồn!
Anh Tần lập tức báo cho tổng đài, và may quá cuối cùng đã liên hệ được với chủ nhân của chiếc túi xách - đó là ông bà Carter John Frareis (quốc tịch Australia). Bên trong túi toàn là các loại tiền tệ trị giá khoảng 50 triệu đồng và 10 thẻ tín dụng nữa chứ. Mất thì khóc thét luôn!
Chỉ một tiếng đồng hồ sau, anh Tần đã trả đầy đủ số tài sản trên cho ông Carter John Frareis. Vị khách này vui mừng và hạnh phúc lắm vì hành động đẹp của anh tài xế taxi Mai Linh. Ấm lòng quá đi!
Không chỉ có anh Tần đâu nha, mới đây còn có anh tài xế Phạm Ngọc Hưng (thuộc Mai Linh Hội An) cũng làm điều tương tự. Sau khi trả khách, anh phát hiện một chiếc ví của vị khách ở Hà Nội để quên sau xe. Sau khi liên hệ, anh đã trả lại cho khách tổng tài sản trên 220 triệu đồng luôn. Những anh tài xế này xứng đáng được tôn vinh thật sự!
Nguồn: soha.vn