Chị em ơi, nghe chuyện này mà thấy ấm lòng quá đi! Hôm 24/2 vừa rồi, chị Trịnh Thị Xuân Diệu đi taxi từ đường Lạc Long Quân về chợ Nguyễn Tri Phương (quận 10, TP.HCM). Đến nơi thì xuống xe, nhưng mà... quên luôn cả chiếc ví nhỏ trên xe
Lúc đầu chị Diệu chắc cũng hoảng lắm, nghĩ là "toang" rồi. Nhưng may quá, anh tài xế tên là Mã Văn Tuyến phát hiện chiếc ví sau khi trả khách. Mở ra thấy có tiền, anh không làm ngơ mà gọi ngay lên tổng đài để tìm khách trả lại. Người tốt còn có thật nha mọi người!
Và đoán xem giá trị chiếc ví đó bao nhiêu? Tận 100 triệu đồng luôn nha! Bên trong có tiền mặt, nhẫn, vòng vàng đủ thứ. Với số tiền khủng thế mà anh vẫn trả lại ngay trong ngày, respect quá đi!
Chị Diệu nhận lại đồ xong vui lắm, chị còn chia sẻ: "Tôi rất vui khi nhận lại và cũng tin tưởng ở người lái xe Mai Linh thật thà nhiệt tình với khách hàng". Nghe mà thấy yên tâm luôn á!
Theo như thông tin thì anh Mã Văn Tuyến hay trả đồ cho khách lắm, nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp trường hợp giá trị tài sản nhiều đến vậy đó!
Nguồn: soha.vn