Anh tài xế "đóng băng" giữa đường vì sợ cảnh sát đo nồng độ cồn

Phát hiện chốt CSGT đo nồng độ cồn trên Quốc lộ 2, anh tài xế ở Tuyên Quang nghĩ ra chiêu "độc": dừng xe, khóa cửa rồi bò ra ghế sau... nằm ngủ nguyên đó luôn ‍♂️

Theo thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, trong lúc đang làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn trên Quốc lộ 2, lực lượng chức năng bắt gặp một màn "trốn tìm" khá là... lầy từ anh tài xế này. Chiêu của anh là: dừng xe, khóa cửa rồi xuống ghế sau nằm im như tờ

Cụ thể hơn thì vào khoảng 21h ngày 27/5, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát cơ động đang setup chốt kiểm tra nồng độ cồn tại Km132 Quốc lộ 2, thuộc phường An Tường.

Đang làm nhiệm vụ bình thường thì các anh CSGT phát hiện chiếc ô tô biển số 22A-252.17 do một người đàn ông điều khiển đang tiến về phía chốt. Thế nhưng khi còn cách chốt một đoạn, người này bỗng cho xe dừng lại, tắt máy, khóa cửa rồi... bò từ ghế lái xuống ghế sau nằm bất động luôn á

71347bcfc5cb6fd45ae5.jpg


Thấy tình hình không ổn, các anh CSGT tiếp cận xe, gọi cửa nhiều lần để mời anh trong xe ra làm việc nhưng không thấy động tĩnh gì. Để đảm bảo an toàn cho tài xế cũng như phục vụ công tác kiểm tra, tổ công tác phải xác minh thông tin rồi liên hệ người thân mang chìa khóa dự phòng đến hiện trường luôn rồi

Sau khi cửa xe được mở ra, anh tài xế được xác định là V.Đ.L. (sinh năm 1985, trú tại phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang). Tuy nhiên anh chàng này vẫn chưa bỏ cuộc, khi được yêu cầu làm việc, anh còn có biểu hiện muốn nằm xuống đường thay vì chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn nữa chứ

Sau khi được lực lượng chức năng tuyên truyền, giải thích các quy định pháp luật, cuối cùng anh tài xế cũng đành hợp tác kiểm tra. Kết quả đo cho thấy anh có nồng độ cồn ở mức 0,277 mg/l khí thở - tức là đã uống rượu bia rồi nhé mọi người

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định. Với mức vi phạm như trên, anh tài xế bị phạt từ 18 đến 20 triệu đồng và bị trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe theo quy định tại Nghị định 168/2024. Vậy là "gáo nước lạnh" cho cả ví lẫn bằng lái luôn rồi đó

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top