Ảnh siêu thị gây sốc: Bố mẹ Việt nhìn xong giật mình "Check ngay con mình có thế không?"

96cffbbec513fae04bf1.jpg


Cảnh tượng này khiến ai cũng phải thở dài

Một bức ảnh vừa viral khắp MXH khiến hội bố mẹ phải "ơ hờ" luôn nè! Hai bé nhỏ ngồi trong xe đẩy giữa siêu thị đầy màu sắc, xung quanh toàn đồ ăn ngon, người qua lại tấp nập, nhưng mà... cả hai đều cắm mặt vào điện thoại như không còn gì hấp dẫn nữa

Thế giới thực thua xa thế giới ảo luôn á! Nhiều người xem xong chỉ biết "haizzz": "Tuổi thơ bây giờ chỉ còn là điện thoại thôi sao?"

4a938978633170c9831f.jpg


Honestly, cảm giác này cũng... có lý đấy! Hồi xưa tuổi thơ toàn là chạy nhảy ngoài sân, chơi với hội bạn thân, tò mò ngó nghiêng mọi thứ xung quanh. Đi siêu thị là cả một chuyến phiêu lưu luôn á – "Mẹ ơi cái này là gì?", "Sao lại thế này?", "Mua món này đi mẹ!"

Giờ thì sao? Đi đâu cũng thấy trẻ con cầm phone: quán ăn, trong xe, bệnh viện, công viên... everywhere luôn ấy!

Các chuyên gia từng warning rằng tiếp xúc màn hình quá sớm + quá nhiều sẽ ảnh hưởng khả năng tập trung, kỹ năng giao tiếp và cả phát triển cảm xúc của bé nữa đó Khi giải trí có sẵn trên màn hình, các bé cũng ít được trải nghiệm sự... nhàm chán (mà cái này lại cần thiết lắm á!). Nên lo lắng là đúng rồi nha!

Nhưng mà ê, đừng vội judge quá! Chỉ nhìn một tấm ảnh rồi kết luận "bố mẹ nuôi con bằng điện thoại" thì hơi bất công đó. Đằng sau đó là cả một câu chuyện mình không biết được:

• Có thể mẹ vừa làm việc cả ngày mệt lử, tranh thủ ghé siêu thị mua đồ cho cả nhà
• Có thể đây là lần đầu tiên trong ngày mẹ được ngồi nghỉ vài phút
• Có thể hai bé đã quấy khóc suốt buổi chiều, phone chỉ là "giải pháp cứu cánh" để mọi việc êm xuôi hơn thôi

Làm bố mẹ thời nay khó lắm nha! Vừa phải kiếm tiền, vừa chăm con mà ít khi có ông bà phụ. Áp lực công việc, tài chính, việc nhà, học hành của con... đôi khi kiệt sức hết cả người luôn Lúc đó, chiếc phone trở thành "người giữ trẻ" tiện nhất. Không phải vì không yêu con, mà đơn giản là... quá mệt!

Plot twist: Vấn đề không phải ở việc bé cầm phone vài phút hay vài chục phút đâu nha!

Điều đáng lo là khi màn hình dần thay thế những cuộc trò chuyện, những trải nghiệm thực tế và trở thành "bestie" gần như duy nhất của bé

Thật ra phone không phải kẻ xấu đâu! Nhờ công nghệ, trẻ học ngoại ngữ được, xem phim tài liệu, khám phá thế giới theo cách thế hệ trước không có. Key point: Vấn đề nằm ở CÁCH SỬ DỤNG chứ không phải thiết bị!

Một bé xem hoạt hình sau khi đã chạy nhảy, đọc sách, nói chuyện với gia đình ≠ một bé dành phần lớn thời gian dán mắt vào màn hình. Khác xa luôn nhé!

Nhìn lại bức ảnh này, điều chúng ta cần không phải là drama hay cancel văn hóa. Mà là tự hỏi: Người lớn mình có đang làm gương tốt không?

Bởi vì thực tế, không ít bố mẹ cũng vừa ăn cơm vừa lướt phone, vừa chơi với con vừa check tin nhắn, vừa đưa con đi công viên mà mắt vẫn dính màn hình mà

Fun fact: Trẻ con học bằng cách QUAN SÁT nhiều hơn NGHE DẠY đó! Nếu người lớn coi phone là center of life, thì đòi hỏi trẻ làm khác... hơi khó đấy

Bức ảnh này vừa khiến người ta tiếc nuối, vừa khiến người ta phải suy ngẫm. Tiếc cho những khoảnh khắc tuổi thơ có thể đang bị màn hình "ăn mất". Nhưng cũng cần empathy với những bố mẹ đang struggle giữa muôn vàn áp lực cuộc sống hiện đại

5bb103fd4aebe0d8598b.jpg


b343c02e3cd506cc18b1.jpg


02bd1b52d54a9d240649.jpg


Bottom line: Điều quan trọng nhất không phải cấm tuyệt đối điện thoại, mà là cố gắng giữ cho tuổi thơ của con vẫn còn những khoảng trời khác:

✨ Những cuộc trò chuyện thật
✨ Những cuốn sách
✨ Những lần khám phá thế giới bằng đôi mắt thật

Chứ không chỉ qua màn hình phát sáng!

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top