Chuyện gì xảy ra khi bạn nghĩ mình "sẽ ăn được" nhưng cuối cùng lại thua trắng? Một anh nhân viên chuyển phát ở Nghệ An đã lấy hẳn 7,5 triệu của khách hàng đem đi đánh bạc online, rồi thua sạch không còn xu nào. Sợ không trả được nợ, anh này nghĩ ra chiêu "tự đạo tự diễn" dựng hiện trường giả, báo cảnh sát là bị cướp để qua mặt luôn. Plot twist: Không ai ngờ!
Ngày 1/5, Công an xã Văn Hiến (Nghệ An) cho biết đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An hoàn thiện hồ sơ để xử lý Nguyễn Đình Hảo (SN 2004, trú xã Thuần Trung, Nghệ An) về hành vi liên quan đến đánh bạc và hoang báo tin giả.
Theo cơ quan công an, Hảo đang làm nhân viên cho một công ty chuyển phát nhanh. Ngày 30/4, sau khi thu hộ khách hàng số tiền 7,5 triệu đồng, thay vì nộp về công ty theo quy định, anh này lại mang cả đống tiền đó đi đánh bạc trực tuyến. Kết quả? Thua tan tành không còn đồng nào!
Lo sợ không có tiền trả, Hảo bèn nghĩ ra kế "thiên tài": Tự dựng hiện trường giả, rồi trình báo với công an rằng mình bị hai đối tượng lạ mặt chặn đường cướp tài sản. Anh tưởng thế là xong việc, ai ngờ...
Trong quá trình làm việc, Hảo liên tục tỏ ra lo lắng (chắc là sợ lộ rồi đây ) và khai bị hai nam thanh niên lạ mặt chặn đường cướp tài sản. Tuy nhiên, qua đối chiếu lời khai với các dấu vết thu thập tại hiện trường, công an phát hiện nhiều điểm bất thường, mâu thuẫn trong câu chuyện.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ chuyên nghiệp, cơ quan công an đã "bóc phốt" thành công - xác định vụ cướp chỉ là do Hảo tự dàn dựng để đánh lừa cơ quan điều tra. Sau quá trình đấu tranh, Hảo cũng phải thừa nhận toàn bộ sự việc: Dùng tiền thu hộ để đánh bạc rồi dựng chuyện bị cướp.
Nguồn: soha.vn
Ngày 1/5, Công an xã Văn Hiến (Nghệ An) cho biết đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An hoàn thiện hồ sơ để xử lý Nguyễn Đình Hảo (SN 2004, trú xã Thuần Trung, Nghệ An) về hành vi liên quan đến đánh bạc và hoang báo tin giả.
Theo cơ quan công an, Hảo đang làm nhân viên cho một công ty chuyển phát nhanh. Ngày 30/4, sau khi thu hộ khách hàng số tiền 7,5 triệu đồng, thay vì nộp về công ty theo quy định, anh này lại mang cả đống tiền đó đi đánh bạc trực tuyến. Kết quả? Thua tan tành không còn đồng nào!
Lo sợ không có tiền trả, Hảo bèn nghĩ ra kế "thiên tài": Tự dựng hiện trường giả, rồi trình báo với công an rằng mình bị hai đối tượng lạ mặt chặn đường cướp tài sản. Anh tưởng thế là xong việc, ai ngờ...
Trong quá trình làm việc, Hảo liên tục tỏ ra lo lắng (chắc là sợ lộ rồi đây ) và khai bị hai nam thanh niên lạ mặt chặn đường cướp tài sản. Tuy nhiên, qua đối chiếu lời khai với các dấu vết thu thập tại hiện trường, công an phát hiện nhiều điểm bất thường, mâu thuẫn trong câu chuyện.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ chuyên nghiệp, cơ quan công an đã "bóc phốt" thành công - xác định vụ cướp chỉ là do Hảo tự dàn dựng để đánh lừa cơ quan điều tra. Sau quá trình đấu tranh, Hảo cũng phải thừa nhận toàn bộ sự việc: Dùng tiền thu hộ để đánh bạc rồi dựng chuyện bị cướp.
Nguồn: soha.vn