Anh shipper ngồi nguyên ngoài cửa nhà ăn mì, nhìn tươi cười nhưng câu chuyện đằng sau cay đắng quá trời

KemDethuong7798

New member
f7a9b95da856eaa2d32c.jpg


Chỉ vì ý thức của một số người mà chuyện "bùng hàng", "bùng ship" giờ nhiều như cơm bữa luôn á

"Nhìn anh cười cho vui vậy thôi chứ trong lòng đang rơi nước mắt đấy mọi người ạ. Làm cái nghề gì mà bạc bẽo quá. Không ăn thì thôi đừng có đặt, cớ chi phải làm vậy làm gì rồi lại khổ những người xe ôm chẳng thể nào khổ hơn được nữa".

Đây là chia sẻ drama phía dưới một bức ảnh được đăng lên mạng xã hội. Theo đó, một anh xe ôm nhận đặt đồ ăn qua mạng rồi đến tận nhà giao cho khách. Thế mà tìm đủ cách, gọi cũng chẳng thấy khách hàng xuống nhận đồ

Mà biết sao không, giá tiền của bát bún đó là 85 nghìn đồng luôn. Anh xe ôm đầu tắt mặt tối, cả ngày chạy ngoài đường nào dám ăn một bữa sang như thế. Nhưng rơi vào thế cực chẳng đã, anh phải ăn bát mì trong đau khổ

0c5dd0d7ac6364b27cae.jpg


Trong tấm hình, anh xe ôm đang cố gượng cười nhưng nụ cười đó đâu có tươi tắn nổi huhu. Làm cả ngày dài không biết lời được bao nhiêu mà phải ăn bát bún giá 85 nghìn đồng của "khách bùng" thế kia.

Tiền phải bỏ ra đã bực rồi mà cái công sức và lòng tin bị mất càng khiến người ta tức tối nhiều hơn. Thương quá đi mất thôi

Dân mạng cực kỳ bức xúc luôn. Họ cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao lại có những con người đặt đồ ăn rồi "bùng", không nhận. Đó đâu phải là thú vui gì đâu. Bao nhiêu người sẽ cay đắng, khổ sở đằng sau sự bùng hàng đó chứ

"Mình đặt đồ ăn cứ cầm khư khư cái điện thoại, sợ ship gọi không nghe chờ lâu tội người ta. Tại sao mấy đứa rảnh rỗi lại làm được cái việc này được nhỉ, bực mình ghê gớm", một dân mạng viết.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top