CậuVàngQuạu
New member
Dạo này mạng xã hội đang "cười xỉu" với clip một anh shipper ở Trịnh Châu (Hà Nam, Trung Quốc) có màn lên đồ đi làm cồng kềnh nhất hành tinh luôn!
Thay vì đồng phục bình thường, anh bạn này diện nguyên một bộ giáp robot kim loại siêu to khổng lồ, đi đứng thình thịch giữa phố như nhân vật từ phim viễn tưởng bước ra ngoài đời vậy.
Khi bước vào quán nhận trà sữa với bộ dạng "chiến thần" này, anh shipper nhanh chóng gây ra cảnh náo loạn toàn khu phố vì người đi đường xúm lại xin chụp ảnh lia lịa. Nhưng hậu quả dở khóc dở cười nhất là bộ giáp khiến anh chàng rơi vào thế "tiến thoái lưỡng nan" cực kỳ.
Giao diện quá khủng khiếp đến mức anh shipper phải lúng túng hỏi thẳng CSGT: "Em mặc bộ này thì đi bộ trên vỉa hè hay phải xuống đường đi chung với ô tô?" Câu hỏi này khiến các anh công an cũng phải "đơ người" vì chưa bao giờ gặp case kỳ lạ đến thế
Cứ tưởng đây là sản phẩm đắt đỏ từ phòng lab hay xưởng công nghệ cao gì đó, nhưng khi danh tính anh shipper được hé lộ, netizen lại thêm một phen "bật ngửa". Nhân vật chính là Zhou Gaosai (37 tuổi) - một chủ quán ăn kiêm blogger rảnh rỗi sinh nông nổi đây mà!
Anh Zhou thành thật chia sẻ, toàn bộ bộ giáp trông như Iron Man này được anh tự gò hàn bằng 100% đồ đồng nát nhặt từ bãi phế liệu. Không có bản vẽ, không có máy móc xịn xò gì cả, anh chủ quán U40 tự mày mò chắp vá từ chân lên đến thân. Chi phí tổng chỉ vài nghìn tệ (khoảng hơn chục triệu đồng) và mất đúng một tuần để lắp ráp xong.
Vấn đề hóc búa nhất với anh không phải kiếm sắt vụn ở đâu, mà là làm sao khoác mớ kim loại nặng nề này lên người mà vẫn cử động được để giao trà sữa cho khách. Quá trình làm toàn tháo ra lắp vào, cắt gọt lại vì cứ bước đi là... kẹt khớp.
Nhiều người có thể chê anh Zhou rảnh rỗi sinh chuyện, tự hành xác bản thân. Nhưng ít ai biết, anh từng là người biểu diễn trang phục robot, phải gác lại đam mê siêu anh hùng từ bé để mở quán ăn kiếm sống vì áp lực cơm áo gạo tiền.
Giờ ở tuổi 37, khi kinh tế đã tạm ổn định, anh quyết định "chơi lớn" một lần để sống lại đam mê tuổi thơ. Chuyện đi giao trà sữa thực chất chỉ là cái cớ để anh được mặc bộ giáp do chính tay mình tạo ra và tỏa sáng ngoài đời thực thôi.
Đôi khi cuộc sống mưu sinh có thể biến bạn thành ông chủ quán ăn bận rộn suốt ngày đêm, nhưng không ai cấm bạn dùng sắt vụn để tự chế cho mình một bộ giáp siêu anh hùng đúng không nào!
Nguồn: soha.vn
Thay vì đồng phục bình thường, anh bạn này diện nguyên một bộ giáp robot kim loại siêu to khổng lồ, đi đứng thình thịch giữa phố như nhân vật từ phim viễn tưởng bước ra ngoài đời vậy.
Khi bước vào quán nhận trà sữa với bộ dạng "chiến thần" này, anh shipper nhanh chóng gây ra cảnh náo loạn toàn khu phố vì người đi đường xúm lại xin chụp ảnh lia lịa. Nhưng hậu quả dở khóc dở cười nhất là bộ giáp khiến anh chàng rơi vào thế "tiến thoái lưỡng nan" cực kỳ.
Giao diện quá khủng khiếp đến mức anh shipper phải lúng túng hỏi thẳng CSGT: "Em mặc bộ này thì đi bộ trên vỉa hè hay phải xuống đường đi chung với ô tô?" Câu hỏi này khiến các anh công an cũng phải "đơ người" vì chưa bao giờ gặp case kỳ lạ đến thế
Cứ tưởng đây là sản phẩm đắt đỏ từ phòng lab hay xưởng công nghệ cao gì đó, nhưng khi danh tính anh shipper được hé lộ, netizen lại thêm một phen "bật ngửa". Nhân vật chính là Zhou Gaosai (37 tuổi) - một chủ quán ăn kiêm blogger rảnh rỗi sinh nông nổi đây mà!
Anh Zhou thành thật chia sẻ, toàn bộ bộ giáp trông như Iron Man này được anh tự gò hàn bằng 100% đồ đồng nát nhặt từ bãi phế liệu. Không có bản vẽ, không có máy móc xịn xò gì cả, anh chủ quán U40 tự mày mò chắp vá từ chân lên đến thân. Chi phí tổng chỉ vài nghìn tệ (khoảng hơn chục triệu đồng) và mất đúng một tuần để lắp ráp xong.
Vấn đề hóc búa nhất với anh không phải kiếm sắt vụn ở đâu, mà là làm sao khoác mớ kim loại nặng nề này lên người mà vẫn cử động được để giao trà sữa cho khách. Quá trình làm toàn tháo ra lắp vào, cắt gọt lại vì cứ bước đi là... kẹt khớp.
Nhiều người có thể chê anh Zhou rảnh rỗi sinh chuyện, tự hành xác bản thân. Nhưng ít ai biết, anh từng là người biểu diễn trang phục robot, phải gác lại đam mê siêu anh hùng từ bé để mở quán ăn kiếm sống vì áp lực cơm áo gạo tiền.
Giờ ở tuổi 37, khi kinh tế đã tạm ổn định, anh quyết định "chơi lớn" một lần để sống lại đam mê tuổi thơ. Chuyện đi giao trà sữa thực chất chỉ là cái cớ để anh được mặc bộ giáp do chính tay mình tạo ra và tỏa sáng ngoài đời thực thôi.
Đôi khi cuộc sống mưu sinh có thể biến bạn thành ông chủ quán ăn bận rộn suốt ngày đêm, nhưng không ai cấm bạn dùng sắt vụn để tự chế cho mình một bộ giáp siêu anh hùng đúng không nào!
Nguồn: soha.vn