Anh shipper bố đơn thân cõng con gái đi giao hàng mỗi ngày khiến dân mạng rơi nước mắt

Mun2k78415

New member
ede433803f2bbd3057e5.jpg


Dạo này story về một anh shipper tay cầm đồ giao hàng, tay kia bồng cả đứa con nhỏ lội mưa đang gây bão MXH Trung Quốc. Hình ảnh này không chỉ viral mạnh mà còn khiến netizen tò mò tìm hiểu câu chuyện đằng sau.

Và khi sự thật được hé lộ thì mọi người lại càng xúc động hơn nữa

ed99c1032f98bf73fb78.jpg


Anh Li Bangyong (39 tuổi), quê ở thị trấn Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam. Năm 2012, anh bắt đầu cuộc sống mới tại thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang - làm công nhân xưởng sản xuất, rồi yêu luôn một chị đồng nghiệp người Tứ Xuyên. Họ kết hôn và có được một bé gái kháu khỉnh.

Nhưng plot twist đau lòng đến rồi Trong lúc làm việc, tay phải của anh Li bị thương nghiêm trọng, không thể nào phục hồi 100% như xưa được nữa. Ngón giữa bị cong không duỗi được, ngón trỏ thì sẹo lồi rõ mồn một.

Dù nhận được tiền bồi thường tai nạn lao động, nhưng anh không thể tiếp tục làm công nhân được nữa. Chỉ còn cách ở nhà dưỡng thương thôi.

Rồi năm 2017, vợ anh bỏ đi không về. Từ đó hai bố con anh phải nương tựa nhau sống qua ngày ở xứ người

7e9f5d8a4217e5a0b290.jpg


Mùa xuân 2018, khi vết thương trên tay đỡ hơn và trái tim cũng bớt đau, anh Li xin việc làm shipper. Còn cô con gái nhỏ vì không ai trông nom, đành phải được bố bồng trên tay, cõng trên vai, để trên yên xe cùng rong ruổi khắp phố phường Gia Hưng.

fb5d985d44fa65b1c9ce.jpg


eb8479fa8a7aa5353212.jpg


22c3d84e0ef8afc9bd54.jpg


Bố Li mua cho con 5 cái áo khoác dày, nhưng vì phải ra đường mỗi ngày nên 3 cái đã sờn rách khá nhanh. Anh còn tự thiết kế luôn chỗ ngồi ngay trước xe với miếng lót dày - vừa che nắng mùa hè, vừa chắn gió mùa đông cho con.

3104f09d3805e6174037.jpg


fa4a61e9ffb1636ab2b3.jpg


Anh Li luôn bồng con bằng tay trái, còn tay phải yếu hơn thì chỉ cầm đồ nhẹ thôi. Nhưng đôi chân anh cực kỳ nhanh nhẹn, hiếm khi nào chậm trễ.

Chỉ có 1 lần quên đường, anh phải nhờ khách leo cầu thang xuống lấy đồ giúp. Anh cảm thấy siêu có lỗi luôn

Dù ưu tiên giao nhanh cho khách, nhưng anh Li Bangyong luôn tuân thủ luật giao thông 100%, không dám dùng mạng sống của con mình để đánh đổi.

Mỗi ngày từ 7h30 sáng đến 7h30 tối, anh lại nổ máy xe và bắt đầu ngày làm việc dài. Như vậy, cô bé đã đi theo bố hơn chục tiếng mỗi ngày suốt hơn 1 năm rồi

Vì phải kiếm sống, hai bố con còn không về quê đón Tết nữa. "Thu nhập vẫn ổn định, và con gái tôi giờ đã có thể tự chăm sóc bản thân rồi" - anh Li chia sẻ.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top