Ôi chao, tin hot đây các bạn ơi! Nước Anh chuẩn bị "mở hầm" công bố các báo cáo siêu tuyệt mật về UFO (Vật thể bay không xác định) cho công chúng trong năm 2020 luôn nè, theo Live Science đưa tin.
Nghe xong mà choáng á! Từ đầu những năm 1950 đến tận 2009, một cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh (MoD) đã "cày cuốc" ghi chép và điều tra mấy vụ liên quan đến UFO. Giờ sau hơn một thập kỷ từ khi chương trình "off" rồi, nhiều tập tin tuyệt mật ghi lại những lần bắt gặp UFO sẽ được "thả" ra cho mọi người xem nha.
Trước đây, một số data của MoD về UFO đã được đăng tải trực tuyến trên trang web Lưu trữ Quốc gia Anh rồi, nhưng lần này thì khác! Tất tần tật các báo cáo về UFO của cơ quan này sẽ được công bố trong năm 2020 trên một trang web riêng luôn, người phát ngôn của Không quân Hoàng gia Anh (RAF) nói với The Telegraph đó.
Quyết định này được đưa ra sau khi PA Media, một hãng tin của Anh, đã gửi đơn xin xem các tài liệu UFO theo Đạo luật Tự do Thông tin. Các ông lớn ở Bộ Quốc phòng Anh nghĩ bụng: "Thôi kệ, xuất bản hết luôn cho rồi, còn hơn cứ phải gửi mãi đến trung tâm Lưu trữ Quốc gia", người phát ngôn của RAF chia sẻ.
Thật ra thì người dân Anh cũng khá "cuồng" UFO đấy! Vào khoảng năm 1950, mọi người quan tâm UFO nhiều đến nỗi Bộ Quốc phòng phải lập hẳn một Ban điều tra đĩa bay để giải quyết hiện tượng này luôn á
Chuyện UFO lúc đó hot đến mức ngay cả cựu Thủ tướng Winston Churchill cũng phải để tâm nè! Ông ấy đã gửi một bản ghi nhớ cho bộ trưởng không quân vào năm 1952, hỏi luôn: "Tất cả những thứ này là gì? Nó có nghĩa là gì? Sự thật là gì?" - câu hỏi thuở nào giờ vẫn còn nguyên giá trị đó các bạn!
Ban điều tra đĩa bay sau đó kết luận rằng UFO chỉ là trò lừa bịp, ảo giác hoặc các vật thể bình thường bị nhìn nhầm thôi, và khuyến cáo "không nên điều tra thêm về các hiện tượng bí ẩn này nữa."
Nhưng plot twist là các bộ phận khác của Bộ Quốc phòng vẫn cứ "cày" tiếp việc điều tra UFO chính thức ở Anh, kéo dài những nỗ lực như vậy đến tận thế kỷ 21 luôn, theo trung tâm Lưu trữ Quốc gia Anh cho biết.
Báo cáo về UFO cuối cùng mà MoD công bố trực tuyến là từ năm 2009, bao gồm các lần nhìn thấy từ tháng 1 đến hết tháng 11 năm 2009. Nghe mà thấy huyền bí quá đi: "một ánh sáng hình đĩa bạc" (được báo cáo vào tháng 1/2009), "lên đến 20 lần phát sáng màu cam và đỏ" (tháng 6), "một quả cầu bạc/trắng, sáng, lớn" (tháng 7) và "Ba quả cầu vàng rực trên bầu trời" (tháng 9)
Sau khi MoD ban hành chính sách mới vào ngày 1/12/2009, cơ quan này không còn ghi lại hoặc điều tra về việc nhìn thấy UFO nữa rồi. Nhưng những gì họ đã tìm được - bao gồm nhiều báo cáo về UFO gần đây chỉ có sẵn dưới dạng bản giấy thôi - sẽ được công bố trực tuyến trong vòng vài tháng tới đó, Nick Pope, cựu điều tra viên UFO của MoD cho biết.
Nguồn: soha.vn