Ánh sáng lạ dẫn đường, phát hiện "góa phụ đen vũ trụ" khiến giới thiên văn sốc nặng

Kun008547

New member
3b34eb1810aea6a1e530.jpg


Hội thiên văn gia vừa "chốt đơn" được nguồn tia gamma sáng rực nhất dải Ngân Hà của chúng ta, và plot twist là nó đến từ một cặp sao "góa phụ đen" siêu mạnh đang... "ăn thịt" lẫn nhau luôn á

Khoan đã, "góa phụ đen" ở đây không phải kiểu phim kinh dị đâu nha. Thuật ngữ thiên văn này chỉ những cặp sao đang "nhảy múa" cùng nhau, nhưng mà kiểu vũ điệu tử thần y chang nhện góa phụ đen trên Trái Đất ấy: con cái sẽ "xơi tái" luôn con đực sau khi... yêu đương xong

Discovery đỉnh cao này thuộc về team nghiên cứu do tiến sĩ Colin Clark từ Trung tâm Vật lý thiên văn Jodrell Bank thuộc Đại học Manchester (Anh) dẫn đầu. Theo tiến sĩ Clark thì nguồn gamma siêu mạnh, siêu bí ẩn này đã khiến giới khoa học "hack não" mấy năm trời rồi.

858ea6a0b828628ab0d4.png


Hồi 2009, mọi người tưởng nó đến từ pulsar (sao xung) – một dạng sao neutron xoay nhanh như chong chóng. Sao neutron là một trong những dạng vật chất cực đoan nhất vũ trụ luôn, là "xác" của những ngôi sao khổng lồ đã chết sau một vụ nổ siêu tân tinh khi cạn pin hoàn toàn.

Sao xung thì còn "quái vật" hơn nữa, cực kỳ mạnh mẽ. Đến 2014, người ta lại phát hiện ngôi sao phát tia gamma bí ẩn kia biến thiên theo chu kỳ mỗi 75 phút.

Lần này, team nghiên cứu đã "lội" hết 10 năm dữ liệu từ 2008-2018, từ nhiều thiết bị quan sát khác nhau và "chốt sổ" rằng thủ phạm của tia cực sáng, bí ẩn đó chính là một cặp đôi tử thần.

Boss trong cặp đôi có tên PSR J1653-0158 quả thật là một sao xung xoay nhanh điên cuồng: thuộc hàng nhanh nhất trong các sao xung vừa được tìm ra. Đặc biệt hơn, nó có từ trường cực yếu – điều khá hiếm trong thế giới sao xung và sao neutron.

Người bạn đồng hành của nó còn kỳ lạ hơn, có khối lượng cực thấp, nhìn như một bóng ma vậy Phân tích cho thấy nó có thể chỉ là chiếc bóng tàn dư của một sao lùn trắng heli, bị chính ngôi sao xung kia "ăn thịt" mất rồi. Nói dễ hiểu, ngôi sao xung đóng vai nhện "góa phụ đen" cái, còn ngôi sao lùn trắng "ma" là gã bạn tình kém may mắn.

"Sao xung làm bốc hơi người bạn đồng hành của nó bằng bức xạ và gió hạt, lấp đầy hệ sao bằng plasma mà sóng vô tuyến không thể xuyên qua" – các tác giả chia sẻ.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top