Teenf9f8f2d6
New member
Chỉ cần xem 15 giây thôi mà anh (S)TRONG Trọng Hiếu đã nhìn thấu rõ vấn đề của đội hình Tân Binh Thăng Cấp rồi nè! "Điều đó không được, đây là một phần trình diễn nhóm, năng lượng phải chung" - anh nói thẳng không chút nương tay.
Tập 3 của Tân Binh Toàn Năng lên sóng tối 18/10 thực sự căng não khi dàn "tân binh" Việt Nam phải so tài với hai nhóm nhạc quốc tế đỉnh cao: KID PHENOMENON (Nhật Bản) và JUSTB (Hàn Quốc) ở vòng 1 công diễn 2. Áp lực cạnh tranh với các anh tài chuyên nghiệp trong khu vực khiến các bạn trẻ Việt Nam phải nỗ lực hết mình
SOOBIN - trưởng đội Tân binh thăng cấp - đánh giá cả hai nhóm nhạc quốc tế này đều xịn sò, mỗi người một vẻ, và là "boss" siêu khó đối với team Việt Nam luôn.
Ở phần thi đấu, KID PHENOMENON mở màn với Unstoppable, tiếp theo là Wheelie, còn JUSTB thì đem đến Medusa và Chest. Cả hai nhóm đều flex phong cách âm nhạc độc đáo cùng khả năng biểu diễn chuyên nghiệp xịn xò
Phần của dàn "tân binh" Việt Nam mở đầu với tiết mục "Không cần nói nhiều", nhưng hơi xui xui một chút là bị lỗi thiết bị giữa chừng rồi
Dù bắt đầu không được suôn sẻ cho lắm, nhưng cả nhóm đã cố gắng hết sức và mang đến màn trình diễn khá ổn áp. Kết quả là nhóm Tân binh thăng cấp đã vượt qua thử thách đầu tiên với điểm số 96,5% đấy! Tuy nhiên, tuần sau còn phải đối đầu tiếp nên các bạn cần phải cố gắng hơn nữa để giữ vững đội hình sau công diễn 2 nhé
Điểm nhấn của tập 3 chính là sự xuất hiện của khách mời đặc biệt - Ca sĩ (S)TRONG Trọng Hiếu - người đã mang đến cho dàn tân binh thăng cấp những bài học kinh nghiệm làm nghề cực kỳ quý giá.
Chỉ sau một lần xem thử nghiệm ngắn thôi, (S)TRONG Trọng Hiếu đã chỉ ra luôn vấn đề cốt lõi về "cái tôi" làm mất đi tinh thần làm việc nhóm: các thành viên thể hiện quá phụ thuộc vào ý muốn và khả năng cá nhân, khiến đội hình, nhịp độ và biên độ vũ đạo trở nên lộn xộn, không có sự đồng điệu chung
(S)TRONG nhấn mạnh luôn: "Các bạn ai cũng có điểm mạnh của họ, ai cũng có cái hay ho của họ nhưng mà điểm yếu nhất là teamwork. Mọi người không có tinh thần diễn chung, ai cũng có cái tôi khá cao.
Tôi chỉ xem 15 giây nhưng tôi nhìn được rõ tinh thần của mọi người, có người tự tin, có người không tự tin, có người rất rụt rè. Điều đó không được, đây là một phần trình diễn nhóm, năng lượng phải chung".
Anh còn khuyên thẳng thắn: "Trình độ của 1 nhóm được đánh giá bằng khả năng của người yếu nhất" và "Hãy tập nhảy đến khi cơ thể ghi nhớ được động tác mà không cần suy nghĩ". Đúng là chân lý luôn ạ
Đặc biệt, đội hình Tân Binh Thăng Cấp còn là đại diện của Việt Nam khi giao lưu với các nhóm nhạc quốc tế trong khu vực, nên ý thức trách nhiệm về màu cờ sắc áo phải luôn là ưu tiên hàng đầu:
"Mọi người thi đấu với quốc tế thì thực sự căng. Bởi vì mọi người đang đại diện cho Việt Nam, nghệ sĩ Việt Nam của chúng mình. Mọi người phải nghĩ tôi không chỉ đang diễn cho bản thân mình, để mình được hay, được tỏa sáng mà tôi đang đại diện cho nhóm, cho chương trình và cho âm nhạc Việt Nam.
Hãy tập luyện tinh thần, tinh thần của một chiến binh, luôn phấn đấu, không viện cớ và phải luôn có kỷ luật."
Nguồn: kenh14.vn
Tập 3 của Tân Binh Toàn Năng lên sóng tối 18/10 thực sự căng não khi dàn "tân binh" Việt Nam phải so tài với hai nhóm nhạc quốc tế đỉnh cao: KID PHENOMENON (Nhật Bản) và JUSTB (Hàn Quốc) ở vòng 1 công diễn 2. Áp lực cạnh tranh với các anh tài chuyên nghiệp trong khu vực khiến các bạn trẻ Việt Nam phải nỗ lực hết mình
SOOBIN - trưởng đội Tân binh thăng cấp - đánh giá cả hai nhóm nhạc quốc tế này đều xịn sò, mỗi người một vẻ, và là "boss" siêu khó đối với team Việt Nam luôn.
Ở phần thi đấu, KID PHENOMENON mở màn với Unstoppable, tiếp theo là Wheelie, còn JUSTB thì đem đến Medusa và Chest. Cả hai nhóm đều flex phong cách âm nhạc độc đáo cùng khả năng biểu diễn chuyên nghiệp xịn xò
Phần của dàn "tân binh" Việt Nam mở đầu với tiết mục "Không cần nói nhiều", nhưng hơi xui xui một chút là bị lỗi thiết bị giữa chừng rồi
Dù bắt đầu không được suôn sẻ cho lắm, nhưng cả nhóm đã cố gắng hết sức và mang đến màn trình diễn khá ổn áp. Kết quả là nhóm Tân binh thăng cấp đã vượt qua thử thách đầu tiên với điểm số 96,5% đấy! Tuy nhiên, tuần sau còn phải đối đầu tiếp nên các bạn cần phải cố gắng hơn nữa để giữ vững đội hình sau công diễn 2 nhé
Điểm nhấn của tập 3 chính là sự xuất hiện của khách mời đặc biệt - Ca sĩ (S)TRONG Trọng Hiếu - người đã mang đến cho dàn tân binh thăng cấp những bài học kinh nghiệm làm nghề cực kỳ quý giá.
Chỉ sau một lần xem thử nghiệm ngắn thôi, (S)TRONG Trọng Hiếu đã chỉ ra luôn vấn đề cốt lõi về "cái tôi" làm mất đi tinh thần làm việc nhóm: các thành viên thể hiện quá phụ thuộc vào ý muốn và khả năng cá nhân, khiến đội hình, nhịp độ và biên độ vũ đạo trở nên lộn xộn, không có sự đồng điệu chung
(S)TRONG nhấn mạnh luôn: "Các bạn ai cũng có điểm mạnh của họ, ai cũng có cái hay ho của họ nhưng mà điểm yếu nhất là teamwork. Mọi người không có tinh thần diễn chung, ai cũng có cái tôi khá cao.
Tôi chỉ xem 15 giây nhưng tôi nhìn được rõ tinh thần của mọi người, có người tự tin, có người không tự tin, có người rất rụt rè. Điều đó không được, đây là một phần trình diễn nhóm, năng lượng phải chung".
Anh còn khuyên thẳng thắn: "Trình độ của 1 nhóm được đánh giá bằng khả năng của người yếu nhất" và "Hãy tập nhảy đến khi cơ thể ghi nhớ được động tác mà không cần suy nghĩ". Đúng là chân lý luôn ạ
Đặc biệt, đội hình Tân Binh Thăng Cấp còn là đại diện của Việt Nam khi giao lưu với các nhóm nhạc quốc tế trong khu vực, nên ý thức trách nhiệm về màu cờ sắc áo phải luôn là ưu tiên hàng đầu:
"Mọi người thi đấu với quốc tế thì thực sự căng. Bởi vì mọi người đang đại diện cho Việt Nam, nghệ sĩ Việt Nam của chúng mình. Mọi người phải nghĩ tôi không chỉ đang diễn cho bản thân mình, để mình được hay, được tỏa sáng mà tôi đang đại diện cho nhóm, cho chương trình và cho âm nhạc Việt Nam.
Hãy tập luyện tinh thần, tinh thần của một chiến binh, luôn phấn đấu, không viện cớ và phải luôn có kỷ luật."
Nguồn: kenh14.vn