Tep2k79876
New member
Ngày 25/11, Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) vừa bắt tạm giam Nguyễn Phúc Hạnh (38 tuổi, trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Chuyện là Hạnh này "nổ" toang lên là quen công an, có thể chạy án cho 2 nghi phạm khác thoát tội trộm cắp tài sản. Và rồi... lừa được luôn 290 triệu đồng
Đầu mối từ vụ trộm vật liệu xây dựng
Hồi đầu tháng 9, hai bạn T.V.H (27 tuổi, ngụ xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang) và P.N.D (23 tuổi, trú phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) đi trộm vật liệu xây dựng của một công trình.
Sau đó H bị Công an quận Cẩm Lệ triệu tập để điều tra, còn D thì công an chưa phát hiện ra hành vi phạm tội. Trong thời gian được gia đình bảo lãnh, H và D đã tìm cách... "chạy án"
Hai người này nghĩ ngay đến Hạnh - anh rể của H - nhờ giúp đỡ để khỏi bị xử lý hình sự.
Tin anh rê là số dzũi
Mặc dù chả quen ai trong ngành cả, nhưng Hạnh vẫn "nổ" mạnh với em vợ là có thể chạy án được. Tin tưởng anh rể (tưởng người thân sẽ không hại mình chứ), H và bạn đã nhiều lần giao tiền cho Hạnh để "chạy án".
Tính đến lúc bị bắt, Hạnh đã lừa 2 bạn trẻ này tổng cộng 290 triệu đồng luôn á! Trong đó tiền của D là 200 triệu, còn em rể H bị "móc túi" mất 90 triệu
Lần cuối còn định "ăn tiếp" 30 triệu nữa
Đặc biệt, ngày 5/11, H và D bị công an triệu tập để nhận quyết định khởi tố bị can rồi. Lo sợ quá, D liên hệ Hạnh hỏi thăm vụ việc đã xong chưa thì Hạnh lại tiếp tục "nổ" yêu cầu đưa thêm 30 triệu nữa để "gặp lãnh đạo Viện kiểm sát và công an" lo cho D được giảm nhẹ thấp nhất.
Nhưng lần này thì... hết đường rồi anh ơi! Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã nắm được thông tin nên âm thầm theo dõi và bắt quả tang đúng lúc Hạnh nhận 30 triệu đồng.
Nguồn: kenh14.vn