Câu chuyện này nghe mà thương quá đi! Anh thông dịch viên người Afghanistan từng tham gia giải cứu ông Joe Biden hồi năm 2008 (lúc đó ông Biden còn là Thượng nghị sĩ Mỹ), nhưng đến tháng Tám năm nay lại bị bỏ rơi trong chiến dịch sơ tán khỏi Kabul. May mắn là giờ anh đã được đưa sang Pakistan rồi nha!
Hóa ra, các cựu binh Mỹ đã phối hợp với mấy nhà hảo tâm, mày mò liên lạc khắp nơi ở cả Afghanistan lẫn Pakistan để cuối cùng đưa được anh Aman Khalili cùng gia đình đi sơ tán. Đáng tiếc là sau khi chiến dịch không vận của Mỹ ở thủ đô Kabul kết thúc vào ngày 30/8, cả gia đình anh Khalili bị bỏ lại vì thiếu giấy tờ. Buồn thật sự!
Theo Wall Street Journal đưa tin, các cựu binh Mỹ đã giúp anh Khalili cùng vợ và 5 đứa con di chuyển hơn 965 km dọc Afghanistan và đến biên giới Pakistan. Nghe mà thấy xa xôi ghê!
Flashback một tí: Anh Khalili từng làm phiên dịch viên cho sư đoàn không vận số 82. Anh có tham gia nhiệm vụ giải cứu chiếc trực thăng chở ông Biden cùng các đồng nghiệp John Kerry và Chuck Hagel (lúc đó họ đều là Thượng nghị sĩ Mỹ), khi trực thăng phải hạ cánh khẩn cấp xuống một thung lũng xa xôi ở Afghanistan vì bão tuyết vào tháng 2/2008.
Từ năm 2016, anh Khalili đã cố nộp đơn xin thị thực đặc biệt để đưa cả gia đình sang Mỹ, nhưng công ty từng thuê anh không còn lưu hồ sơ nữa. Ơ hay, mất hồ sơ luôn á?
Đến cuối tháng Tám năm nay, khi cả gia đình anh Khalili đến Sân bay quốc tế Kabul, anh được báo là anh có thể vào trong sân bay nhưng gia đình thì không. Anh Khalili đã quyết định từ chối luôn, vì không thể bỏ vợ con lại được! Một ngày sau, chiến dịch sơ tán của chính phủ Mỹ kết thúc. Và thế là cả nhà anh Khalili bị kẹt lại ở Afghanistan.
Wall Street Journal còn đăng cả tin nhắn riêng tư mà anh Khalili gửi cho Tổng thống Biden:
"Xin chào Tổng thống: Hãy cứu tôi và gia đình của tôi. Đừng quên chúng tôi ở đây" - anh Khalili (dùng tên "Mohammed" lúc đó) viết gửi ông Biden.
Sau khi không thể rời khỏi Afghanistan, gia đình anh Khalili phải đi lẩn trốn. Các cựu binh Mỹ đã chi 11.000 USD đưa gia đình anh đến một căn nhà an toàn, sau đó giảm xuống còn 900 USD/đêm (vẫn đắt nha!), cùng thêm 11.000 USD khác để đưa họ đến sân bay an toàn.
Khó khăn hơn nữa là 4 trong 5 đứa con của anh Khalili không có hộ chiếu. May mà có một nhà hảo tâm cho gia đình họ ở nhờ miễn phí, cùng với nhiều tổ chức khác giúp đỡ sơ tán.
Hôm 11/10, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận gia đình anh Khalili đã rời khỏi Afghanistan và được xếp lịch bay tới Qatar bằng chuyến bay quân đội Mỹ.
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman được biết là người lo giấy tờ cho gia đình anh Khalili với chính phủ Pakistan.
Cũng theo Wall Street Journal, Nhà Trắng còn nhờ thân tín của Ngoại trưởng Antony Blinken là Chánh văn phòng Suzy George đích thân lo case của anh Khalili. Nhờ vậy, việc xin thị thực đặc biệt của Mỹ cho gia đình anh Khalili được giải quyết nhanh hơn.
"Sau 144 giờ ngồi xe cả ngày lẫn đêm và đi qua rất nhiều chốt kiểm soát khiến gia đình tôi hoảng sợ, giờ chúng tôi đã ở nơi như thiên đường. Địa ngục là ở Afghanistan", anh Khalili chia sẻ với Wall Street Journal. Nghe mà xúc động quá!
Trong 2 tuần Mỹ tiến hành chiến dịch không vận khỏi thủ đô Kabul, hơn 122.000 người đã được sơ tán. Trong đó có khoảng 6.000 công dân Mỹ và phần lớn là người Afghanistan trốn chạy khỏi Taliban.
Nguồn: soha.vn