Anh phi công lái máy bay "vẽ" chữ "tôi chán quá" trên trời ở độ cao 335m, tốc độ gần 185 km/giờ gây sốt MXH ️✈️

bb5187b078bfe9747895.png


Ơ kìa, bay máy bay mà còn chán nữa sao anh ơi? Một anh phi công của hãng hàng không Ravenair vừa khiến cộng đồng mạng "cười ngất" khi điều khiển máy bay theo quỹ đạo siêu đặc biệt, tạo thành dòng chữ "I'm bored" (tạm dịch: "tôi chán quá") ngay trên bầu trời khu vực giáp ranh giữa Anh và xứ Wales.

Plot twist trên bản đồ bay khiến netizen ngã ngửa

Màn "flex skill" này được phát hiện trên app theo dõi chuyến bay Flightradar24 - nơi mà các tín đồ máy bay hay lên xem cho vui. Theo dữ liệu ghi nhận, chiếc máy bay cất cánh từ Liverpool lúc 11 giờ 25 phút ngày 12.7.

Trong chuyến bay kéo dài tầm 2 tiếng đồng hồ, máy bay bay qua Wirral, Cheshire, khu vực phía bắc xứ Wales và cửa sông Dee, theo The Guardian.

b39fc94a1d02a13c9921.png


Đến khu vực cửa sông Dee, anh phi công dành ra khoảng 20 phút để thực hiện hàng loạt vòng lượn và chuyển hướng liên tục. Kết quả? Quỹ đạo máy bay tạo thành dòng chữ "I'm bored" siêu rõ trên bản đồ hành trình luôn!

Blogger chuyên về hàng không Aaron Rheins chia sẻ trên TikTok: "Tôi chưa bao giờ thấy một phi công nói mình buồn chán bằng cách viết điều đó trên bầu trời". Same bro, same!

Flightradar24 cho biết trong lúc "vẽ chữ", máy bay đang ở độ cao khoảng 335m và giữ vận tốc gần 185 km/giờ. Đỉnh thật sự!

Hoá ra anh đang làm nhiệm vụ nghiêm túc nhé!

Ravenair xác nhận người "nghệ sĩ" này là một huấn luyện viên bay hơn 20 tuổi. Lúc đó anh đang lái thử chiếc Piper Tomahawk sau khi một bộ phận kỹ thuật của máy bay vừa được thay thế chứ không phải đang chơi đâu nha!

Giám đốc điều hành Ravenair Wayne Barrett cho biết phi công không bị kỷ luật gì cả. Ổng còn khen luôn:

"Tôi nghĩ cậu ấy thật sự hơi chán, vì đó chỉ là một chuyến bay thử nghiệm. Tuy nhiên, đây là kỹ năng lái máy bay khá điêu luyện".

75910059ab11a40e40b5.png


Theo lãnh đạo Ravenair, chiếc máy bay đã hạ cánh an toàn và được đưa về nhà chứa. Còn anh phi công thì hiện đang được nghỉ ngơi (chắc vẫn còn "chán" lắm ).

Ông Barrett giải thích bay thử là quy trình bắt buộc sau khi sửa máy bay:

"Tôi nghĩ bộ phận đó là một xi lanh cần được thay thế. Vì vậy, khi điều này xảy ra, chúng tôi sẽ cho máy bay cất cánh để chạy thử nhằm đảm bảo mọi thứ đều ổn, và đúng là như vậy".

Thật ra anh ấy không chán đâu!

Dù dòng chữ viết "tôi chán quá", nhưng ông Barrett nhận định phi công chắc phải tập trung cực độ để hoàn thành từng chữ cái bằng quỹ đạo bay chứ đâu có rảnh mà chán

"Anh ấy có vẻ hơi buồn chán, nhưng có lẽ cuối cùng phải tập trung rất nhiều để đánh vần các chữ cái. Vì vậy, có thể anh ấy chẳng chán chút nào", Giám đốc điều hành Ravenair nói.

Phải công nhận skill này xịn xò thật! Chứ chứ bay máy bay đã khó rồi, bay theo kiểu vẽ chữ còn khó gấp bội! Respect! ✨

ee4775e69f8612b87cbf.jpg


9780c13a5dbbc21edef9.jpg


6e41f71bc76ae6ceade9.png


Nguồn: techz.vn
 
Back
Top