Nhận lại đống tài sản gồm cả tiền lẫn vàng ròng, ông P.T.H. không giấu được sự xúc động và liên tục cảm ơn người nhặt được cùng công an địa phương ở Tây Ninh.
Ngày 4/5, Công an xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh đã tổ chức buổi trao trả lại toàn bộ tài sản gồm tiền mặt, vàng và giấy tờ tùy thân cho ông P.T.H. (sinh năm 1962; ngụ xã Tuyên Bình) – chủ nhân của chiếc balô bị đánh rơi trên Tỉnh lộ 831.
Chuyện là hôm trước, đang đi làm về qua khu vực ấp Rạch Mây ở xã Tuyên Bình, ông Trịnh Văn Dị (ngụ ấp Trung Trực, xã Tuyên Bình) bất ngờ phát hiện một chiếc balô nằm lẻ loi bên ven đường.
Tò mò kiểm tra bên trong, ông Dị giật mình khi phát hiện có đủ loại giấy tờ mang tên P.T.H., gần 5 triệu đồng tiền mặt cùng cả đống nữ trang vàng gồm dây chuyền, lắc tay, nhẫn, bông tai... (giá trị không hề nhỏ luôn nha! )
Không chần chừ, ông Dị đã mang toàn bộ số tài sản trên đến tận trụ sở Công an xã Tuyên Bình để trình báo, nhờ lực lượng chức năng tìm lại chủ nhân thực sự.
Tiếp nhận thông tin, Công an xã đã nhanh chóng xác minh và liên hệ được với ông H. để làm thủ tục bàn giao cho đúng quy trình.
"Tôi vô cùng xúc động và biết ơn. Trong lúc hoang mang vì mất số tài sản lớn cùng giấy tờ quan trọng, tôi không nghĩ mình có thể nhận lại đầy đủ và nguyên vẹn như vậy. Cảm ơn anh Dị và các anh công an rất nhiều" - ông H. chia sẻ khi nhận lại tài sản, giọng rõ ràng là nghẹn ngào.
Nguồn: soha.vn
Ngày 4/5, Công an xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh đã tổ chức buổi trao trả lại toàn bộ tài sản gồm tiền mặt, vàng và giấy tờ tùy thân cho ông P.T.H. (sinh năm 1962; ngụ xã Tuyên Bình) – chủ nhân của chiếc balô bị đánh rơi trên Tỉnh lộ 831.
Chuyện là hôm trước, đang đi làm về qua khu vực ấp Rạch Mây ở xã Tuyên Bình, ông Trịnh Văn Dị (ngụ ấp Trung Trực, xã Tuyên Bình) bất ngờ phát hiện một chiếc balô nằm lẻ loi bên ven đường.
Tò mò kiểm tra bên trong, ông Dị giật mình khi phát hiện có đủ loại giấy tờ mang tên P.T.H., gần 5 triệu đồng tiền mặt cùng cả đống nữ trang vàng gồm dây chuyền, lắc tay, nhẫn, bông tai... (giá trị không hề nhỏ luôn nha! )
Không chần chừ, ông Dị đã mang toàn bộ số tài sản trên đến tận trụ sở Công an xã Tuyên Bình để trình báo, nhờ lực lượng chức năng tìm lại chủ nhân thực sự.
Tiếp nhận thông tin, Công an xã đã nhanh chóng xác minh và liên hệ được với ông H. để làm thủ tục bàn giao cho đúng quy trình.
"Tôi vô cùng xúc động và biết ơn. Trong lúc hoang mang vì mất số tài sản lớn cùng giấy tờ quan trọng, tôi không nghĩ mình có thể nhận lại đầy đủ và nguyên vẹn như vậy. Cảm ơn anh Dị và các anh công an rất nhiều" - ông H. chia sẻ khi nhận lại tài sản, giọng rõ ràng là nghẹn ngào.
Nguồn: soha.vn