OtakuNgotIu
New member
Vừa từ nước ngoài về, anh Giáp nhận tin sét đánh: mẹ già ở quê mất rồi, nhưng anh đang mắc kẹt trong khu cách ly không thể về được. May mà các cán bộ tâm lý đã tạo điều kiện lập bàn thờ để anh chịu tang mẹ suốt 3 ngày ngay tại khu cách ly luôn
Ngày 5/4, bà Văn Thị Hồng Lam, Trưởng phòng Y tế huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo khẩn cấp phòng chống dịch Covid-19 huyện cho hay, tại khu cách ly tập trung của huyện có một trường hợp đặc biệt: một anh đang phải cách ly thì nhận tin mẹ mất, nên được các cán bộ hỗ trợ lập bàn thờ để thờ vọng mẹ mình.
Câu chuyện là thế này: anh Nguyễn Hữu Giáp (quê tại huyện Thanh Chương, Nghệ An) vừa từ Lào về nước vào ngày 31/3. Theo quy định, anh Giáp được cơ quan chức năng đưa thẳng vào khu cách ly tại huyện Nghĩa Đàn.
Đến tối 1/4, trong lúc đang cách ly thì anh Giáp nhận tin sét đánh: mẹ già 90 tuổi ở quê nhà yếu rồi và đã qua đời. Anh Giáp lập tức lên báo với cán bộ khu cách ly.
Nhận được tin báo, các cán bộ đã chia buồn và hỏi thăm anh Giáp rất tận tình. Họ cũng phải giải thích cho anh hiểu là việc ở lại khu cách ly là bắt buộc để đảm bảo an toàn sức khỏe cho chính bản thân anh, cho gia đình và cả cộng đồng nữa, nên thật sự không thể về được.
Hiểu được tâm trạng và nguyện vọng của anh Giáp, các cán bộ khu cách ly đã rất tâm lý: họ lập lều bạt dã chiến, đặt bàn và in di ảnh để anh Giáp có thể thờ vọng mẹ mình ngay trong khu cách ly
Trước bàn thờ và di ảnh mẹ mình trong khu cách ly, anh Giáp quỳ lạy khấn vái và xin mẹ thứ lỗi vì ngày mẹ mất không thể về chịu tang. Cảnh tượng này thương quá đi mất Nghe tin về câu chuyện, nhiều cán bộ và người trong khu cách ly đã đến thắp hương, chia buồn và động viên anh Giáp trước nỗi đau mất mát này.
"Anh Giáp cũng hiểu việc cần thiết phải ở lại cách ly nên không xin về. Ban chỉ đạo khu cách ly đã chuẩn bị bàn thờ chu đáo để anh ấy thắp hương chịu tang mẹ hết 3 ngày. Trong 3 ngày này, anh ấy túc trực suốt bên bàn thờ mẹ mình", bà Lam cho biết.
Nguồn: kenh14.vn